MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đến khi tập đọc chữ nổi thì lại là cả một vấn đề lớn khi đôi tay không cảm nhận được những dấu chữ nổi nhỏ xíu. Anh thử dùng chân để đọc cũng không thành công. Cuối cùng, chỉ còn đôi môi là nơi tập trung đủ dây thần kinh, giúp anh cảm nhận được những vết chữ nổi. Đã vài lần bỏ cuộc vì khó và quá mỏi nhưng sau nhiều tháng quyết tâm tập luyện, anh đã có thể dùng môi đọc chữ nổi.

Cây xương rồng trên đá

Dương Quốc Bình LDO | 15/11/2020 06:58
Cây xương rồng mọc trên đá là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, bền bỉ, bất chấp những khắc nghiệt của thiên nhiên.

Đôi tay không còn, ánh sáng đã mất nhưng anh Đức vẫn học tập, làm việc và vươn lên chính cây xương rồng trên đá.

Mù hai mắt, cụt cả hai tay nhưng người đàn ông này vẫn đủ sức mạnh để biến những điều không thể thành có thể. Anh tên là Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1970, tại Hà Nội. Tai nạn bất ngờ ập đến năm anh 12 tuổi, kíp mìn nổ tung, cướp đi đôi mắt và đôi bàn tay của cậu học sinh lớp 6.
Cuộc sống cứ buồn bã lặng lẽ trôi qua cho đến khi anh bước vào tuổi 32, chính thức tham gia vào Hội người mù quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội), cũng là nơi anh bắt đầu học chữ nổi. Vì không có đôi bàn tay nên anh mất thời gian gấp 4 lần người khác để có thể cầm được cây kim viết chữ.
“Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, anh ý cũng hiền lành, tử tế” - chị Tân ngày nào cũng chở chồng đi làm và đón chồng về.
“Người mù cũng có những khả năng đặc biệt, tuy không nhìn thấy gì nhưng tôi cảm nhận con gái mình rất cao ráo và vô cùng xinh đẹp” - anh Đức nói. Tối nay, mẹ lại đi làm, con trai đi học xa, hai cha con tự vào bếp và dùng bữa với nhau.
Con trai cả của anh chị là Đức Tâm - sinh viên Đại học FPT. “Ngày con trai ra đời, tôi vui nhưng cảm thấy rất lo lắng vì không biết sẽ chăm lo cho nó thế nào. Đến bây giờ cũng muốn đưa các con đi chơi nhưng tôi không làm được” - anh kể. Tuy nhiên, chính con trai anh lại như đôi tay, đôi mắt của bố, giúp bố rất nhiều trong sinh hoạt thường ngày.
Vì không có ngón tay nên việc học sử dụng máy vi tính của anh Đức cũng đòi hỏi sự kiên trì. Với sự hỗ trợ của các phần mềm dành cho người khiếm thị, văn bản được chuyển tải thành giọng nói, anh Đức có thể làm việc với chiếc máy tính tại cơ quan và cả ở nhà.
Góc nghe đài - nơi thân thuộc với anh suốt 40 năm qua.
Tại Đại hội đại biểu người mù quận Cầu Giấy vừa qua, anh Đức tiếp tục được các hội viên tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch. “Hiện nay, người mù đã có thể có cơ hội được học tập, bố trí việc làm. Nhiều người có nghị lực, đóng góp được cho cộng đồng nhưng nhiều khi xã hội chưa tin tưởng vào khả năng của họ. Tôi hy vọng xã hội sẽ dần nhìn nhận người mù đúng với giá trị của họ, tiếp tục tạo điều kiện để họ vươn lên, làm chủ cuộc sống và xây dựng những điều tốt đẹp“.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn