MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biển mây hệt như tiên cảnh chốn trần gian. Ảnh: Chu Đức Việt

Chạm vào thiên đường mây nơi “sống lưng khủng long” Tà Xùa

Quang Thiện LDO | 26/11/2023 06:48

Trở lại Tà Xùa lần thứ 27 vào một ngày đầu đông, anh Chu Đức Việt không khỏi thỏa mãn với cảnh sắc tuyệt diệu của biển mây nơi núi rừng Tây Bắc.

Thiên đường mây Tà Xùa từ lâu đã không còn xa lạ với khách thập phương, địa điểm này được nhiều người tán thán rằng đẹp tựa tiên giới. Không phải ai cũng có đủ may mắn để “săn” mây ở Tà Xùa ngay trong những lần đầu đến đây, và để thấy biển mây ở “sống lưng khủng long” Tà Xùa là thử thách đòi hỏi nhiều điều hơn cả may mắn.

Nằm ở độ cao 2.875m so với mực nước biển, Tà Xùa thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, đây là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Đặc trưng bởi địa hình vùng đồi núi, Tà Xùa có những con đường dài hẹp và dốc với hai bên là vực sâu khiến nơi này trở thành điểm chinh phục của nhiều du khách yêu du lịch trải nghiệm. Một tâm điểm trên bản đồ du lịch Sơn La chính là “sống lưng khủng long” - con đường mòn dài hơn 2km trên đỉnh Tà Xùa.

Trở lại Tà Xùa đến lần thứ 27, anh Chu Đức Việt mới được chiêm ngưỡng biển mây nổi danh. Ảnh: Chu Đức Việt

Chu Đức Việt, một du khách từ Hà Nội, phải dành đến 27 lần ghé thăm Tà Xùa mới có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của biển mây nhìn từ con đường mòn trên đỉnh Tà Xùa ấy... Làm việc tại Hà Nội, anh Việt mê mẩn vẻ đẹp của những con đường quanh co uốn lượn quanh các dãy núi hùng vĩ, biển mây trắng bồng bềnh.

Tình yêu đặc biệt biến thành động lực khiến anh trở lại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La rất nhiều lần chỉ để được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đỉnh mây trên “sống lưng khủng long” Tà Xùa. Anh Việt từng săn được mây ở các địa điểm nổi tiếng khác như Y Tý, Sa Pa (Lào Cai), Lùng Cúng (Yên Bái), Pha Luông (Sơn La) hay Đà Lạt (Lâm Đồng), nhưng vẫn chưa đủ duyên với biển mây bên “sống lưng khủng long” Tà Xùa.

Trong lần thứ 27 trở lại thị xã vùng cao của Sơn La vào đầu tháng 11, anh Việt đã chinh phục thành công “sống lưng khủng long” với biển mây trải dài tít tắp. Hành trình lần này cũng khác hẳn với những lần thất bại do thời tiết và nhiều lý do khác.

Từ Hà Nội, chuyến hành trình bắt đầu bằng xe máy vào lúc 21h30 hôm trước và anh Đức Việt có mặt tại “sống lưng khủng long” lúc 4h ngày hôm sau. Trời tờ mờ sáng, nam du khách bắt đầu dựng trại nghỉ ngơi và chờ bình minh để săn mây. Vì đã từng hụt rất nhiều lần biển mây tại “sống lưng khủng long” nên lần này anh quyết định ở lại hai đêm để đảm bảo khả năng săn được mây.

Tà Xùa đã không làm anh thất vọng, điểm cao nhất của “sống lưng khủng long” trong khoảnh khắc ấy như một hòn đảo giữa biển mây mênh mông. Từng lớp mây mềm mại bao bọc lấy núi rừng, như hàng trăm nghìn dải lụa nối kết bầu trời và mặt đất. Mặt trời dần lên sau rặng núi, rọi những tia sáng đầu ngày xuyên qua lớp mây càng làm cho khung cảnh nơi này càng trở nên hùng vĩ hơn nữa.

Tầm nhìn ở “sống lưng khủng long” Tà Xùa rất rộng, du khách có thể ngắm trọn vẹn đất trời bao la. Còn những địa điểm khác cao hơn và dễ có mây dày đặc vào buổi sớm nhưng tầm nhìn lại hạn chế, theo lời nam du khách sinh năm 1987.

Với anh Đức Việt, điều khó nhất trong việc săn mây chính là thời tiết. Do đó, việc xem dự báo thời tiết để đảm bảo an toàn và tăng tỉ lệ gặp biển mây là điều cần phải lưu tâm.

Tà Xùa từ lâu đã trở thành địa điểm săn mây nổi tiếng, thu hút nhiều du khách ghé thăm hằng năm. Ảnh: Chu Đức Việt

Bên cạnh đó, để lên được đỉnh của “sống lưng khủng long”, du khách phải băng qua một quãng đường vài cây số. Cung này không quá khó đi và hoàn toàn có thể đi bộ để leo lên đỉnh núi. Nếu tay lái cứng và đi cùng người hỗ trợ, du khách có thể tự chạy xe lên xuống con đường mòn vào những ngày trời nắng đẹp. Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn phương án ngồi xe ôm cho an toàn, vì đồng bào dân tộc H'Mông là những người lái xe quen thuộc địa hình.

Khi đến Tà Xùa, du khách cũng cần lưu ý nghiên cứu kỹ thời tiết, đem theo những vật dụng cần thiết như khăn, giày thể thao, áo giữ nhiệt nếu đi vào mùa đông để đảm bảo không bị sốc nhiệt.

Cuối cùng, vì một số điểm săn mây ở Tà Xùa có địa hình khá hiểm trở nên du khách cần đặc biệt thận trọng khi chụp ảnh tại những nơi cheo leo hay các mỏm đá trơn trượt để đảm bảo an toàn cho bản thân. Vào mùa cao điểm du lịch từ tháng 10 đến tháng 4, du khách đến Tà Xùa nên liên hệ với các hướng dẫn viên địa phương để được hỗ trợ tốt nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn