Người dân ở đây đi xuống cầu thang là đụng ngay chợ nên chả phải đi đâu xa, mua bán xung quanh vừa tiện vừa giá cả phải chăng. Buổi sáng cuối tuần, người dân xuống sân chung của dãy nhà tập thể, đu xà đơn hay xà kép làm mấy động tác thể dục là đi vài chục bước ra ngay hàng bún ở cạnh gốc đa hay hàng phở gần đó, làm một bát ấm bụng rồi túc tắc mấy bước chân vào quán cà phê bình dân cạnh đó làm ly đen đá và alo hàng xóm xuống chơi cờ...
Còn nếu muốn tụ tập đông hơn thì hoặc là xuống cuối chợ, chỗ bán cây cảnh và hoa ngồi xế bên là quán trà, hậu cảnh là bức tranh tường màu sắc và phong cách như tranh Bờ Hồ. Xuống dưới tý là hàng quần áo hạ giá đổ hàng ra vỉa hè để các bà, các cô tha hồ chọn. Với các bạn trẻ thì ở đây có mấy món ăn vặt rất vừa miệng, nổi nhất là chè Thái, miến lươn, tiết luộc, ốc... nhất là quán chè nổi tiếng có cả gần 20 năm nay với đủ loại chè bưởi, chè đỗ đỏ, đỗ xanh, đậu đen, thập cẩm... Người bán hàng ở đây khá thân thiện, không ngại ngần khi du khách chụp ảnh, thậm chí có bà bán cá còn hào hứng hỏi có đưa lên TikTok không?
Đó chính là chợ Nam Đồng, một chợ dân sinh nằm ở trung tâm Thành phố Hà Nội, khá quen thuộc với nhiều người dân, luôn đông đúc và nhộn nhịp ngày thường và cuối tuần, nhưng lại khá xa lạ với những người hình thành thói quen đi chợ online từ con cá đến mớ rau trong những năm gần đây, đặc biệt là từ khi có dịch COVID-19.
Người ta bảo muốn hiểu cuộc sống của người dân địa phương thì hãy vào chợ. Quả thực, chợ Nam Đồng là một điểm đến thú vị cho du khách muốn khám phá và tìm hiểu thêm về cuộc sống sinh hoạt của người dân và nhịp sống của một phần Hà Nội.