MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chùm thơ của Hoàng Việt Hằng

Hoàng Việt Hằng LDO | 30/09/2017 06:28
Nhà thơ Hoàng Việt  Hằng (Quê làng Vân Hồ, Hà Nội) - Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Chị là người viết tự do với 7 tập thơ, 11 tập văn xuôi (tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn) đã xuất bản. Chị cũng đã được tặng 5 giải thưởng văn học của Tổng Liên đoàn Lao động VN, Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội.

 
Lý do một bông sen gục đầu 

Mặt hồ hai bông sen nở
một bông sen gục cúi đầu
hình như bông sen muốn khóc
ngực sen nàng ấy giấu vào
chẳng nhìn thấy làn nước mắt
cánh hoa tàn xuống bùn nâu
cái màu phớt hồng sen ấy
phớt hồng tươi tắn bao lâu?
đủ ngát lên đời lâu vậy
chỉ đầm mình nước bùn sâu
vẫn một bông sen gục đầu 
hình như bông sen đã khóc
người vẽ hoa tàn đã mất
bóng người có đọng trong sen
giấy dó thuốc màu biết cả
anh dùng nước mắt vẽ em…

Mưa ngâu chạm cửa

Cái vạt áo năm màu
dùng dằng không ở lại
em đi rồi đi mãi
anh thành cây dưới mưa.
Cái chiều ấy đã thừa 
một anh và một trưa
em bước qua im lặng
sông Cầu thì đang mơ
Ngây thơ mười tám tuổi
thoắt bao năm không ngờ
em vẫn em cõi tạm
anh nước trôi xa bờ
Mưa vẫn mưa ngâu ấy
vạt áo bạc dãi dầu
thoắt chiều nghe tin vắn
thoắt chiều di ảnh anh
đơn phương em đứng lặng
quan họ buồn trăm năm

Để cộng hai

- Năm mươi ngàn đồng đi với anh không?
- Một trăm đồng qua đêm em nhé!
ở Bến sông đang mặc cả
anh đội sỏi và cô bán cá
Mỗi ngày từ lúc sao hôm
đến trăng non mới mọc
chỉ cốt để được gần em
để cộng hai cơ thể 
nào đâu cần dán keo 
qua một đêm rồi
đường ai nấy đi
Đường ai nấy đi
đêm sau đêm sau nữa
người đàn ông đội sỏi gần Bến Nứa 
không thể biết sau lần mặc cả 
người phụ nữ chạy chợ bán cá
từng dán người vào cơ thể anh
Từng điên cuồng sự sống
lại bỏ đi đến một khúc sông
lời điếu gạch đầu dòng
anh mặc cả với gió
- Năm mươi ngàn đồng đi với anh không? 
anh khóc.

Phố đèn lồng

Phố đèn lồng không treo cao
mờ tỏ sông Hoài không sóng
thuyền như lá tre trôi chậm
em diện váy hoa má hồng.
Kim phút kim giờ đang chập 
quả tim lỗi nhịp em nhìn
đôi trẻ đắm say hết mình.
dù mai đắng cay còn mất
Đừng tính khi yêu đừng tính
đèn sao ta cứ dạt dào
đừng để thời gian tuột mất
thì anh bất chấp môi em.
Hơi thở và môi nồng cháy
kim giây mới chập thế này
đừng anh, đèn nhìn mình đấy

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn