MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chùm thơ của Lan Anh

Lan Anh LDO | 09/09/2017 14:58
Cô giáo Lan Anh tuổi Mậu Ngọ (sinh 25.9.1978), quê Bình Giang, Hải Dương. Chị hiện là Hiệu trưởng Trường tiểu học ĐamB’ri, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thơ Lan Anh nhẹ nhàng, gợi cảm về tình yêu và cuộc sống ở vùng đất cao nguyên Lâm Đồng mà chị đang sinh sống.

Trong mơ

Tôi lạc vào giấc mơ
Mùi rơm rạ
Mùi bùn non đặc quánh
Trăng sắc lạnh
Gió thốc, cào buốt chân run…
Bóng người phía trước ngập ngừng
tôi chạy theo mê mải
băng qua cánh đồng
qua dòng sông, chảy mãi
nước loang trắng xóa đôi bờ
Tôi đuổi theo hết cả giấc mơ
rã rời
bỏng khát
chỉ để tìm khuôn mặt
Bỗng giật mình
gương mặt mẹ tôi...

Đêm cao nguyên

Những mùa hoa bỏ lại trên cao nguyên
bước chân người dần xa
trống rỗng
Đêm
ẩn mình sau ô cửa rộng
ném ngoài trời đầy bão giông
Giọt nước mắt nào rơi xuống thinh không
ám ảnh 
giấc mơ không trọn vẹn
giấc mơ về con dốc vắng
tiếng thác đại ngàn
đêm trăng buốt gió
về những gì không nhớ nữa...
mưa đi rồi quên hết cả mùa sang?
Bóng tối thì thầm giữa không gian
ngày tháng chết nơi ngực xanh hấp hối
ai đợi vớt lên giữa linh hồn chết đuối
một câu thơ vỡ vụn, tự bao giờ…

Về đi anh

Về đi anh, thành phố đã lên đèn
lũ chim chiều cùng nhau tìm chỗ ngủ
tháng Mười qua rồi, mùa Thu thay áo cũ
hoa cỏ hết gầy, gió cũng bớt heo may.
Về đi anh, con phố nhỏ ngủ say
yên bình lắm tiếng thở dài của đất
phố không giống em 
luôn tin vào những điều không có thật
rồi hoang mang khắc khoải riêng mình…
Có thể em biết anh đã lặng thinh
và quay đi, quên những gì ta từng có
Kỷ niệm cũ,
chôn vùi
sau tháng ngày dang dở
em vẫn đi tìm, sợ lạc lối trong nhau…

Bến cũ

Người đàn bà đứng bên kia sông
gánh muộn phiền sau quãng đời giông bão
dòng sông vẫn trôi
màu lục bình hư ảo
lênh đênh...
Nén cái nhìn vào khoé mắt buồn tênh
không khóc
không đau
chỉ cạn lòng nhớ về bến cũ
À ơi, 
con sáo qua sông mùa nước lũ
mong manh ướt đẫm thân gầy
lời ru còn đây
người xa tầm tay
ai gọi bên sông quặn lòng nước chảy


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn