MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chùm thơ của Vi Thùy Linh

Vi Thuỳ Linh LDO | 24/09/2017 08:34
Nhà thơ Vi Thùy Linh (bút danh VIVI, VILI), sinh ngày 4.4.1980 tại Hà Nội; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam.

Chị đã xuất bản 8 tập thơ, văn xuôi và được trao tặng một số giải thưởng văn học. Vi Thùy Linh là một tác giả trẻ thế hệ 8X gây được sự chú ý của bạn đọc ngay từ hai tập thơ đầu tay: “Khát” (1999) và “Linh” (2000). 

Cái hôn của gương

Có bao nhiêu người đứng trước gương
Gương đã soi bấy nhiêu khuôn mặt
Cả gương và người đâu đếm số lần
Tránh gương lúc không xinh đẹp
Nhưng tôi hay nhìn mình khóc 
Một chân dung trong gương chan hòa mắt
Gương nhà cười bóp méo hình dung
Gương cầu phản chiếu phố ngoặt đường núi
Gương trong nhà riêng, nhà hàng, hotel, shop thời trang, nhà hát 
phản ánh trung thực
Gương không lộ ra ý nghĩa, cơn mơ, tưởng tượng
Gương nào biết nịnh, đùa
Ngày 13 tháng 3 ra ngoài không gian ba chiều
Đừng nói chuyện bằng lời
Gương sẽ mờ hơi
Gương ơi!
Hãy để người trong gương hôn tôi
Mọi khoa học bất lực chẳng thể thống kê chính xác đời chúng ta hôn bao lần
Bất cần triết học
Môi nóng nghiến tôi
Vòng tay ghì lấy
Chẳng kịp do dự một giây
Gương đập vụn những giả tạo, lỗi thời
Gương sắp đặt thế giới bấn loạn
Nhân đôi tôi
Chuyến vượt biên qua tấm gương ân ái
Visa tự do cấp cho ViLi vĩnh viễn
Cần gì giấy tùy thân khi đang tắm một mình!

Nhà thơ Vi Thùy Linh.

Bài HAIKU tháng tư 

Không đọc lại Bông hồng vàng* của Paustovsky 
Hoa của chia ly
Hướng dương chỉ hướng mặt trời mọc
Đàn chim gỗ đậu cong cây phong đỏ
Ngày Chủ nhật lạc mình
Chế bản vân tay lên trang viết
Nhà thờ đầy con chiên xưng tội
Tôi lữ hành một mình sám hối
Thiền là tập bay tại chỗ
Thở sâu tâm hồn mây trắng
Khói ướt li ti
Mùa phục sinh lẳng lặng
Khí tượng da
Nhắm mắt dưới gốc anh đào
Xoay lại vị trí bình minh
Ngàn cánh hoa phủ bọc linh
Không thể ngồi thiền
Nàng nằm xuống, ngủ quên đúng hôm sinh nhật
Mỗi tế bào thành tinh thể lung linh
Các giác quan tập sự biến động mới:
Lặng
Khởi động nào
Bài Haiku sai niêm luật.
* Tác phẩm tiêu biểu cũng là tên tập truyện (xuất bản năm 1955) của K.Paustovsky (1892-1968), nhà văn Nga được đề cử Nobel 1965. 

Tết của con

Đón Tết trước một tuần
Cả nhà ở gần hồ
Hồ Thiền Quang - Halais
Gắn bó tuổi thơ mẹ
Hồ đầu tiên bé đến
Tết Thiếu nhi đầu tiên
Bé trắng hồng ngời sáng
Chân nhảy tay múa liền
Phố Hà Nội vắng xanh
May còn công viên cũ
Rạp xiếc, trò chơi quen
Màu cây nhiều nhắn nhủ
Mặt trời còn ngái ngủ
Trườn lên đỉnh núi xa
Như bé nằm ngực sữa
Môi gọi giấc mơ ra...
Năm ngón tay hồng thơm
Ấp vào má bố mẹ
Thành ngôi sao chỉ đường
Cho ta về thơ bé.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn