MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
5h sáng hai mẹ con đi thuyền dọc sông Hằng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chuyến đi về miền đất Phật

ninh linh LDO | 01/10/2023 09:28

Vùng đất linh thiêng Ấn Độ đã để lại ấn tượng rất đặc biệt trong tâm trí bà Tuyết Hoa và con gái Kim Ngân.

Bà Tuyết Hoa, mẹ của Kim Ngân là một người theo đạo Phật, ăn chay trường và đọc kinh mỗi tối. Ước mơ từ lâu của bà là một lần được đặt chân đến tứ thánh địa Phật giáo. Ấp ủ giấc mơ này của mẹ từ 4 năm trước, Ngân và các em gái nỗ lực làm việc và tiết kiệm tiền để thực hiện chuyến đi ấy. Và, mùa hè năm nay, Ngân đã thành công đưa mẹ tới Ấn Độ. Hai mẹ con nữ du khách quê Long An đã trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời tại vùng đất tâm linh.

Kim Ngân chia sẻ: “Cuộc sống của mẹ tôi vốn luôn quanh quẩn ở bếp nhà, chăm lo cho chồng bị tai biến. Tôi vẫn nhớ câu nói ngày ấy của mẹ: Biết cả đời này mẹ có đến được Ấn Độ không ha, chỉ là ước mơ thôi!

Thực ra, 4 năm trước, Kim Ngân đã dùng hết số tiền mình dành dụm được để dẫn mẹ đi hành hương ở Myanmar. Bởi, ở thời điểm đó, cô chưa có đủ tiền đi Ấn Độ và nghĩ chuyến đi ấy ắt hẳn xa vời lắm mới thực hiện được. Sau chuyến đi Myanmar, Kim Ngân và các chị em còn đưa mẹ tới Thái Lan. Để thực hiện chuyến đi hè này, ba chị em đã phân công mỗi người một nhiệm vụ: Kim Ngân đi Ấn Độ còn hai em út sẽ ở nhà chăm sóc cho ba bệnh.

Bà Tuyết Hoa và con gái chuẩn bị thả đèn cầu nguyện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, vì bận công việc riêng nên lần này, cô chỉ sắp xếp được 7 ngày đi cùng mẹ tới Ấn Độ. Ngay từ cuối năm ngoái, Kim Ngân đã theo dõi các thông tin và hỏi bạn bè cũng như tìm kiếm rất nhiều về những chuyến đi hành hương Ấn Độ - Nepal để chọn lịch trình tour hợp lý và tiết kiệm. Trong 7 ngày ở Ấn Độ, hai mẹ con đã tham quan đầy đủ 4 thánh địa Phật giáo: Bồ đề Đạo tràng, nơi Đức Phật giác ngộ chánh pháp; Lâm Tỳ Ni (Lumbini), nơi Đức Phật đản sanh; Vườn Lộc Uyển (Sarnath), nơi lần đầu tiên Đức Phật thuyết pháp; Câu Thi Na (Kushinagar), nơi Đức Phật nhập Niết Bàn.

Dù lịch trình khá dày, hai mẹ con thấy yên tâm vì thông tin rõ ràng, chuyến đi an toàn. Hơn nữa, hai mẹ con không còn phải lo lắng về đồ ăn ở Ấn Độ không hợp khẩu vị vì công ty tour đã đặt đồ ăn riêng cho đoàn. Trước chuyến đi, thậm chí, hai mẹ con đã cẩn thận mang theo một vali đầy mì tôm, bánh ngọt… Nhưng hóa ra, ngày nào hai mẹ con cũng ăn no, kết quả là tăng cân.

Bà Tuyết Hoa luôn vô cùng háo hức và chờ đợi lịch trình từng ngày xem được tham quan những địa điểm nào. Bà nói với con gái: 'Vậy là ước mơ đã trở thành sự thật rồi đó!”.

Nhìn thấy vẻ mặt của mẹ như vậy, Kim Ngân cũng hạnh phúc lây theo. “Cảm giác nhẹ lòng vô cùng khi đứng lặng nhìn bà khóc bên tượng Phật, nơi Đức Phật nhập niết bàn. Thật ra tôi còn khóc nhiều hơn bà, bởi bước chân tới đó khiến bản thân nhớ lại tất cả mọi thứ mình cố gắng, những ngày khó khăn thực sự đói kém, những ngày ta tiêu cực đến mức muốn từ chối tất cả, bao gồm cả hít thở. Nhưng ta vẫn cố gắng, không vì giấc mơ của chính mình, mà là giấc mơ của người bên cạnh”, cô tâm sự.

Sau chuyến đi, Kim Ngân thầm nghĩ mẹ sẽ càng thấy trọn vẹn và vững tin hơn vào việc tu tập tại gia mà bà đã lựa chọn từ trước đó. “Chuyến đi đã cho bà một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn, niềm tin vào tín ngưỡng của mẹ, và nhiều thêm những kỷ niệm với con cái. Tôi vui lắm”.

Biết mẹ đặc biệt thích đến viếng chùa hay di tích Phật giáo, nên ba chị em lựa theo tính của mẹ, tìm hiểu nhiều nơi phù hợp để đưa bà đến thăm, mở rộng kiến thức và vui vẻ tu tập.

Bà Tuyết Hoa thắp nến cầu nguyện ở Nepal vào 7h tối. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Còn về phần mình, Kim Ngân tiết lộ những thứ thu hút cô ở vùng đất linh thiêng này đơn giản. Đó là những lá cờ cầu nguyện Lungta đầy màu sắc bay phấp phới trong gió hay những lâu đài trải dài bên bờ sông Hằng với rất nhiều kiểu dáng và màu sắc, những buổi chiều nắng vàng, bước chân thơm mùi đất hương cỏ.

“Tôi khá ấn tượng với việc nhà nước Ấn Độ khuyến khích trẻ em đi học. Ở vùng tôi đi qua, trẻ em được cung cấp sách vở, xe đạp đi học miễn phí và không phải đóng học phí. Nếu học giỏi, các bạn học sinh còn được tặng thêm laptop. Tuy nhiên, bọn trẻ bỏ học đi ăn xin rất nhiều ở những vùng có khách du lịch. Những vùng mà tôi đã đi qua là những nơi nghèo nhất của Ấn Độ”, cô bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn