MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Coi vậy mà...

LÝ SINH SỰ LDO | 30/07/2016 07:09

- Con người bắt đầu thay đổi góc nhìn thế giới và cuộc sống từ khi có máy ảnh, máy quay flycam. Đẹp thật bác ạ! Từ trên cao nhìn xuống có khác.

- Cũng còn tùy quan niệm. Vừa có một giải thưởng nhiếp ảnh ở TP.Hồ Chí Minh, có giải nhất, nhì đều là ảnh flycam Và lại có ý kiến flycam có phải là nghệ thuật?

- Ôi dào! Các bác chụp ảnh thích dùng từ nhiếp ảnh cho nó sang thế thôi. Chụp hay nhiếp đều dùng máy ảnh như nhau. Và máy ảnh kiểu gì cũng chụp theo mắt người, gọi là góc nhìn. Có người đến nay vẫn thích chụp phim đen trắng, trong khi thế giới là muôn vàn màu sắc. Ai cũng có chỗ đứng, có người xem. Người “đa số” thích lòe loẹt.

- Nói sâu hơn là cùng có sự đồng cảm mới là quan trọng. Nhưng đồng cảm mà vẫn xa nhau mà gọi là nghệ thuật đấy. Vả lại, thời buổi này không dành chỗ cho sự cực đoan. Trong khi đang có những cuộc trình diễn Opera- nghệ thuật hàn lâm - thì vừa qua Trung tâm Văn hóa Việt - Nhật ở Hà Nội, giao lưu văn hóa phăng te di, ai tham gia cũng được, cũng gõ thùng, gõ mẹt, gõ chai lọ đều thành âm nhạc. Mà nghe nói ở Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng... đã từng có các cuộc “Phét- xịt- ti- van” như vậy. Hà Nội còn có giao hưởng xịn Luala Concert ở vỉa hè, có sao đâu! Có phải Opera Night TP.Hồ Chí Minh mới là đỉnh cao? Điều đó rất đúng. Nhưng cuộc sống lại là một mặt bằng cảm xúc. Chiều xuống cả mặt bằng các đô thị, thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, tụ điểm người mọi lứa tuổi ngồi chật hè đường, bia, cà phê, nhậu và chém gió. Những người lặng im tức thị đang chém trong lòng người đấy.

- Bác nói thế sợ các bác văn hóa cao không đồng tình...

- Những người yếu hay mũ cao áo dài, kiêng khem chú ạ. “Hơn nhau tấm áo manh quần/ Cởi mình trần ai cũng như ai”. Các cụ ta xưa rất thâm nho mà cũng ngôn luận thế đấy.

- Nhưng sợ giờ ta hội nhập sâu, thế giới họ sang nhiều, nhìn xã hội ta “hơi bị mất trật tự” họ đánh giá...

- Thế giới họ đánh giá không đơn giản như chú nghĩ. Ta cũng không đánh giá các nước phương Tây phát triển thỉnh thoảng lại có hàng nghìn người chạy tồng ngồng ngoài đường để biểu thị một tư tưởng nào đó. Một “ngôi sao” nào của ta “hở bạo” mà báo đài, mạng đã rùm beng phản ánh thì chú nên tin rằng, nó không phải là bảo vệ thuần phong mỹ tục. “Coi vậy mà không phải vậy” là... như vậy!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn