MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Còn hay hơn nhiều

hà văn LDO | 21/01/2018 15:03
“Tết đến sau lưng, ông Vải thì mừng, con cháu thì lo”, ấy là câu nói ngày xưa. Còn bây giờ suýt nữa thì cả ông Vải và con cháu mắc bệnh ung thư đều lo chết. Thuốc ung thư của 7 bệnh viện cả nước được dùng là thuốc viện trợ của Thụy Sĩ. 

Nay do một quy định mới việc cấp thuốc bị dừng. Người chữa bệnh có Bảo hiểm y tế cũng phải mua ngoài đến 100 triệu/ liều. Đúng là cái năm con Tuất sắp đến chẳng ra Tuất gì cả! Cũng may cuối tuần này Thụy Sĩ lại cho thuốc. Hàng nghìn người bệnh đã khóc vì mừng được sống. Tôi nghĩ Tết này chẳng cần kiêng kỵ, cứ hạ một con tuất ăn mừng (nhớ món chấm mắm tôm).

Cũng đến giáp Tết này mới thấy vai trò của Thanh tra Chính phủ. Đã có kết luận TTCP việc thu phí ôtô vào sân bay là vi phạm pháp luật. Nhưng ở sân bay Tân Sơn Nhất vẫn cứ thu. Nghe nói hình như ở sân bay Nội Bài cũng thu. Tôi không chơi với tàu bay lâu rồi nên không rõ, nhưng mình vốn là nhà báo nên chỉ biết tin vào báo chí. Giờ đi đâu xa cứ tàu hỏa mà ngồi, kẽo kẹt mãi cũng đến nơi. Ngồi lâu, đói, nhà tàu bán 8.000 đồng bắp ngô luộc, ăn ngô chắc dạ hơn cơm. Có điều hồi còn trẻ tàu hỏa chạy chậm, hôm nào ra ga cũng phải chờ. Còn bây giờ tàu chạy nhanh, nhiều hôm đến cửa ga tàu đã chạy. Góp ý thì họ bảo tại bác già, đi chậm, tàu chúng cháu luôn đúng giờ.

Lại có tờ báo đăng bài: “Làm sao có nông dân triệu đô?”. Nếu tất cả nông dân đều có triệu đô chắc nông dân Mỹ đi du lịch sang ta đông như trảy hội. Nếu tiếp xúc mình sẽ bảo: Đi gặp các đại gia mà học tập, còn hay hơn nhiều!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn