MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoa Xuân

Nhà thơ Vi Thùy Linh chọn và giới thiệu LDO | 15/01/2024 14:32

"Sau phụ nữ, hoa là thứ đáng yêu nhất mà thượng đế ban tặng cho thế giới!"- câu phương ngôn này là chân lý của mọi thời đại. Hoa làm đẹp cho cuộc sống, tín hiệu mùa, ngôn ngữ tình cảm và sự kiện, hoa còn là biểu tượng của sức sống và hy vọng.
Mùa hoa Xuân bừng rộ nhất. Ở đâu có hoa đẹp, nơi đó sẵn lòng để nở tình yêu, lãng mạn và niềm tin. Hoa là một chủ đề cổ điển của thi ca, hoa cung cấp cho nhiều loài cảm hứng sống, nhất là giá trị tinh thần - ký ức con người.

XUÔI ĐÈO LAU BẠC
(tác giả: TRẦN HÙNG)

Giờ này
Đau đớn còn lại mấy nữa
Mà ca hát giọng buồn
Nếu muốn còn nhau thì buông xa bước nhẹ
Đừng ngoái nhìn bàn tay cuối vườn hoa bạc
Đừng ngước thắm màu mây cánh hạc
Từng cơn nhớ về bình yên
Bình yên thắp lên nếp cắn nhẹ nhàng
Nhẹ nhàng đỡ sương
Trên cánh hồng đồng xa thắt tím
Nỗi nhớ thì thầm môi nhắm mắt khép
Mắt nhớ giọt giọt sen xanh
Hoa lau bay bay xuôi đèo
Cuống hoa im cuối Đông
Nhấp một giọt vương trên lá ven đường
Mà cát cát phủ đầy gầu sòng
Tát mãi về cánh đồng thân thể
Ôi tim ta
Giờ này
Vừa cần em vừa không mong có em!

1.2024

HOA THỦY TIÊN
(tác giả: LÊ HỒNG QUANG)

Tiết lập xuân Thủy tiên bừng nở
Hương tỏa bay khoe sắc đón Chúa Xuân
Thú chơi hoa tao nhã đẹp muôn phần
Tràn hạnh phúc Tết đoàn viên sum họp
Thủy tiên hàm tiếu Giao thừa khắc
Ngọc trản ngân đài ái thanh hương
Rễ nuột nà trắng muốt râu lão tiên
Xanh mướt lá xoắn cong sà mặt nước
Cả bốn mùa chỉ mình Xuân có được
Bát pha lê kiệu đỡ dáng kiêu sang
Lung linh đĩa ngọc chén vàng.

1.2024

HOA NỞ TRÊN TAY
(tác giả: NGUYỄN THÀNH TÂM)

Không có tình yêu không có thơ ca
Không hoa nở bừng lên trong mắt biếc
Biết yêu anh trong muôn vàn bất diệt
Dù nói ra hay mãi mãi để trong lòng

Thế nghĩa là trái tim em đang sống
Đập nhịp con người, biết rung từng thang bậc
Biết giữ cho mình không hóa đá tháng năm
Hoa nở trên tay... hoa nở trong lòng!

1.2024

HOA MAI NỞ
(tác giả: HOÀNG CÁT)

Mai nở, mà ta thưởng một mình
Bạn bè xa vắng... trống mông mênh
Nhành mai trinh trắng như e ấp
Những nỗi niềm riêng - thể nỗi mình...

1.2024

DÂM BỤT
(tác giả: NGUYỄN VĨNH TIẾN)

Nhớ Dâm bụt quá
Nhớ trời mưa tràn trề

Hôm nay anh về quê cũ
Lòng anh ủ rũ
Vì nước cạn khô

Vườn nhà anh hôm nay đỏ tấy
Nhưng toàn là hoa giấy

Lại nhớ Dâm bụt em
Lại thèm nước nôi mùa lũ...

Tháng Mười hai
Quả na căng căng
Một năm mất thăng bằng

Chó chạy qua đồng
Cò trắng bay hoảng hốt

Những mùa Xuân dại dột
Bẽn lẽn mọc lên từ những ngọn đồi!

1.2024

VŨ HỘI LIỀM TRĂNG
(tác giả: LÊ THỊ MÂY)

Trống lễ hội
Âm vang
Vũ quyền sông núi

Vó ngựa đường gươm
Cung nỏ xa xưa

Súng thần công
Hỏa lửa
Quang Trung
Thần tốc

Cành đào Xuân
Huyền ẩn liềm trăng
Bình yên đất nước

Trâm cài Ngọc Hân
Nét cầu cong Thê Húc

Sông núi ngàn năm
Vũ quyền lễ hội
Trâm cài công chúa huyền ẩn chân tâm
Liềm trăng hồ Gươm cành đào Xuân phơi phới...

Chính sử cắm con sào lễ hội
Trăng cài trâm công chúa hoa Ngọc Hân.

1.2024

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn