MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những lá cờ của nhiều quốc gia tại Trung tâm thương mại- Rockefeller Center. Trung tâm gồm 19 tòa nhà trên diện tích hơn 89.000m2 do gia đình tỉ phú Rockefeller xây dựng ở trung tâm Midtown Manhattan, là một trong những điểm tấp nập nhất New York khi hằng tuần trung bình ước tính khoảng 200.000 lượt khách đến thăm quan.

Hơi thở New York

việt văn LDO | 06/05/2018 11:00
Trên đường chở tôi từ sân bay John F. Kennedy về khách sạn nằm ở Time Square (Quảng trường Thời đại), người lái xe gốc Pakistan bảo tôi: New York – thành phố không ngủ (the city never sleeping). 

Thực ra câu nói này tôi đã nghe nhiều người đi New York nói cũng như bộ phim nổi tiếng “Người Bắc Kinh ở New York” được làm từ cuốn tiểu thuyết cùng tên từng để lại nhiều dư vị đắng ngọt trong tôi, từ lời tựa: Nếu bạn yêu anh ta xin hãy đưa anh ta đến New York vì nơi ấy là thiên đường. Nếu bạn ghét anh ta xin hãy đưa anh ta đến New York vì nơi ấy là địa ngục”.

Có một điều tôi tin là ai đó dù đến New York nhiều lần hay một lần, dù ở lâu hay chỉ là thoáng qua như những khoảnh khắc, thì cũng nên ghé qua quảng trường Thời đại.

Bởi chỉ có đến đây bạn mới cảm nhận rõ hơi thở của New York. 

Hình ảnh quen thuộc của người New York và du khách trên phố là cốc cà phê trên tay. Cốc cà phê nóng bỏng tay càng thú vị trong những ngày lạnh giá.
Những biển quảng cáo đầy màu sắc.
18h trên quảng trường Thời đại.
Họa sĩ đường phố. Ở đây giá vẽ biếm họa đen trắng 1 người là 10 USD, 2 người là 20 USD, vẽ màu thì 20 USD và 40 USD. Còn vẽ chân dung kỹ theo kiểu tả thực thì lên tới 80 USD và 160 USD, riêng vẽ từ ảnh ra, đắt nhất là 100 và 200USD.
Chú bé đang ngắm hình ảnh trong vở diễn nổi tiếng “The Lion King” của một nhà hát ở Broadway.
Quảng trường Thời đại lúc nào cũng đông, đặc biệt là buổi tối.
Hóa trang thành các nhân vật trong các phim nổi tiếng của Hollywood từ phim “Frozen” đến phim “Người nhện” (Spiderman).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn