MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hòn Dáu là cái hòn gì?

phong lưu LDO | 01/04/2018 07:51
Hôm nay, cà phê hủ tiếu cơm phở sáng tối muôn nơi vẫn không ngớt bàn chuyện 12 pho tượng “tí sửu dần mão...” mình người mặt súc nhất loạt không quần, đứng hóng gió, đón khách trên cái đảo du lịch có tên Hòn Dáu, hôm qua nhiều người còn nhớn nhác không biết nó ở đâu.

Nhưng hôm nay thì Hòn Dáu đã lừng danh, đưa văn hóa du lịch Thành phố Hoa phượng đỏ lên “một tầm cao mới” bỏ xa chú rồng Picachu năm nọ cũng từ thành phố này, a lúi!

Dĩ nhiên công tích trước hết thuộc về óc nghệ thuật cao cả của vị chủ đảo kinh bang tế thế cộng với sức hì hục bền bỉ quên mình của các nhà đẽo đá tài ba.

Rủi thay cư dân mạng quá đông, smartphone sẵn như khoai lang mỗi tên mèng cũng một “củ” giắt lưng, thấy các anh chị giáp hồn nhiên quá bèn thi nhau bấm, rồi cứ thế mà phốc lên phây, trưng cho cả nước tường.

Hòn Dáu bỗng chốc trở thành trung tâm thông não nghệ thuật của toàn dân.

Điện thoại các cấp quản lý văn hóa của thành phố nóng ran chỉ thị .

Riêng vị chủ đảo vẫn bình chân như...giáp.

Và thật bất ngờ, đêm 27.3, VTV tiếp tục đưa tin: 12 anh chị giáp trên đảo Hòn Dáu đã được mặc quần. Hiềm nỗi, những quãng quây vải cho kín đáo lại càng nổi bật cánh tay một số anh chị giáp đang thọc xuống như không chịu buông “vũ khí”. Thiên hạ lại một phen cười sứt răng.

Cũng không ai nhắc, đây là nơi có ngọn hải đăng mang tên hòn đảo trấn giữ luồng ra vào cửa biển Nam Triệu, một trong nhưng ngọn hải đăng già tuổi nhất của Hàng hải VN. Trong suốt những năm đầu chống Mỹ, đây từng là nơi xuất phát của những Đoàn tàu không số.

Nhưng giờ đây, biết gọi Hòn Dáu là cái hòn gì?

Vào Google, mới chỉ vừa gõ “Hòn D...”, đã thấy kín đặc ảnh 12 anh chị giáp, ôi hiên ngang!

(*) Từ số báo này, LĐCT có chuyên mục mới “Ống nhòm gần” do các nhà báo kỳ cựu của Lao Động thực hiện. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc gần xa!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn