MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kết nối tình yêu

việt văn LDO | 27/09/2020 08:50
Đây là một số bức ảnh nằm trong series “Sự kết nối” phần 2 của dự án ảnh “Mẹ tôi”. Phần một là câu chuyện của mẹ tôi (PGS, TS Lê Thị Đức Hạnh), một người phụ nữ 87 tuổi, vượt qua mọi thử thách để chiến thắng bệnh tật, dù đã có thời gian phải nằm ăn trên giường, gần như không thể đi lại.

Phần 2 “Sự kết nối” thể hiện những đồ vật đã quấn quýt với mẹ tôi trong nhiều năm như những người bạn thân nhất của bà, từ vật dụng hàng ngày cho đến album ảnh và nhiều kỷ vật khác. Tôi không biết liệu nó có tạo ra bức chân dung thứ hai của mẹ tôi hay không nhưng tôi cảm thấy nó mang hơi thở và dấu tay của bà.

Chiếc áo dài đẹp nhất của mẹ.
Tôi đã chọn một nền đen để nhấn mạnh các đối tượng. Đó cũng là tấm bảng đen được dùng làm khung ảnh cho buổi triển lãm cá nhân đầu tiên của tôi. Mẹ tôi luôn ủng hộ tôi theo nghề nhiếp ảnh.
Mẹ tôi tin vào đạo Phật, mặc dù bà không phải là một Phật tử. Mẹ tôi đọc kinh và niệm Phật mỗi ngày cho cuộc sống của mọi người trong gia đình luôn bình an, hạnh phúc.
Đôi giày mẹ tôi mua cách đây 5 năm để đi hội nghị và ngày lễ. Giờ đôi giày đã cũ nhưng mẹ tôi vẫn giữ.
Con dao nhỏ nhất dùng để gọt hoa quả hoặc cắt rau, con dao lớn nhất để chặt thịt gà hoặc xương để hầm, con dao còn lại để thái thịt lợn. Những con dao này đã ở trong bếp của mẹ tôi hơn 20 năm. Nó giống như người phụ tá giúp mẹ tôi hoàn thành bữa ăn ngon cho gia đình.
Mẹ tôi rất giỏi chuyện thêu thùa khâu vá. Ngày xưa, hồi trẻ, mẹ tôi thường đan áo len để bán cho khách. Sau này, mẹ chỉ may quần áo cho chúng tôi.

Bộ ảnh “Sự kết nối” đã đoạt huy chương đồng Prix de la Photographie Paris (PX3, Paris, Pháp) và bằng danh dự Cuộc thi ảnh quốc tế Moscow International Foto Awards (Nga) năm 2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn