MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khoảnh khắc ngọt ngào ở đảo Khỉ

thùy trang LDO | 12/07/2020 12:11
Dù là lúc đi kiếm ăn hay nghỉ ngơi, khỉ mẹ vẫn ôm chặt con ở bụng. Thi thoảng, những chú khỉ con trêu ghẹo nhau, chuyền từ cành sang cành khác đầy tinh nghịch. Lúc trời mưa, khỉ bố ôm lấy cả nhà. Lúc rảnh rang, chúng bắt chấy cho nhau... Đó là những hình ảnh nhiếp ảnh gia Nguyễn Công Hưng đã ghi lại trong 2 năm gắn mình với đảo khỉ - Sơn Trà (Đà Nẵng).

“Chúng thể hiện tình cảm chẳng khác gì con người cả. Từ ánh mắt, cử chỉ, cách thể hiện yêu thương hay thậm chí là giao tiếp với con người, đàn khỉ dù có chút hiếu động nhưng chúng hiểu ai thật sự quan tâm, không làm hại đến mình thì sẽ xem họ như bạn” - anh Hưng kể. Cũng chính bằng tình yêu với thiên nhiên và sự kiên nhẫn, anh Hưng đã lấy lòng được bầy khỉ để rồi có thể ngồi chơi với chúng hàng giờ. Không mang thức ăn theo, không cho khỉ ăn cũng là cách anh Hưng bảo vệ chúng trước những nguy cơ bệnh tật và để chúng sống đúng với bản năng của mình. Và rồi, trong suốt những tháng ngày làm bạn với nhau, anh Hưng đã ghi lại nhiều khoảnh khắc gia đình khỉ có lúc đáng yêu, có lúc đầy tình cảm. “Chúng cũng như con người chúng ta, cũng sống đầy tình cảm và chúng có quyền được sống yên bình. Tôi hy vọng mọi người sẽ có ý thức, không cho khỉ ăn, không đánh đập, săn bắn bởi đảo khỉ là ngôi nhà của chúng, còn con người chỉ là những vị khách cần biết cách chúng sống hoà hợp với nhau” - anh Hưng chia sẻ.

Khỉ là loài sống theo bầy và gia đình khỉ luôn gắn kết với nhau từ đời này qua đời khác. Lúc nghỉ ngơi, đàn khỉ bắt chấy, ôm ấp nhau như một sự thể hiện yêu thương và những chú khỉ con đu mình trên cành cây vừa ăn lá cây chẳng khác nào những đứa trẻ thơ. Ảnh: Nguyễn Công Hưng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn