MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một mình.

Lá hát khúc giao mùa

Bài và ảnh Nguyễn Thị Thu Hòa LDO | 18/04/2021 08:30
Những ngày đầu tháng tư, thời tiết Hà nội có mùa xuân, mùa hạ và cả một ít mùa đông. Sáng mát mẻ, buổi trưa nhiều nắng thoáng chút oi nồng, tối se se lạnh lại có chút ít mưa phùn... Trên những tuyến phố cổ, Phan Đình Phùng, Đinh Lễ, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền... thoảng những cơn gió, lớp lớp lá vàng lả tả rơi.

Lá vàng rơi trên xe ôtô, vương trên áo những người đi xe máy và khẽ chạm vào tóc người đi bộ, rồi chao nghiêng xuống đường. Thoắt cái đường phố sau cơn gió được đan những lớp lá vàng. Ánh nắng còn nhảy nhót, vui đùa với những chiếc lá, màu lá ửng lên, phô diễn hết các sắc độ vàng - xanh sẵn có.

Đi bộ, nghe lạo xạo lá dưới chân mình, con đường dường như trở nên ngắn hơn, tình cảm hơn. Đó đây, các thiếu nữ cũng tranh thủ với những thảm lá vàng, để tạo dáng làm duyên, lưu lại những nét thanh xuân.

Chẳng có gì thú vị hơn, khi được ngồi ở ngoài trời, trong một quán cóc ven đường trong thời điểm này để ngắm và nghe lá hát khúc giao mùa.

Màu lá.
Góc phố.
Nghỉ.
Ngang qua.

Hà Nội có hai mùa lá rụng, thời điểm này và mùa thu, tuy nhiên lá rơi mùa này lại có sắc xanh nhiều hơn chút ít.

Trái ngược với mùa thu, phần lớn cây cối khẳng khiu trơ cành, thì mùa này nhiều hàng cây đã vội đâm chồi nảy lộc. Dường như, Hà Nội đang được khoác tấm áo mới, tràn trề sinh lực. Con người trong guồng quay cuộc sống, khi mùa lá rụng lại về, dường như đã sống chậm hơn, ngẫm nghĩ về những điều đã qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn