MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vẻ đẹp mơ màng của thảo nguyên Nalati. Ảnh: Hà Hiển

Lạc lối giữa “thiên đường hạ giới”

Hương Chi LDO | 01/09/2024 06:30

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Hà Hiển ở Tân Cương là bữa tối trong lều du mục cùng dân địa phương, 22h vẫn được vui đùa, nhảy múa dưới ánh hoàng hôn.

Bắt đầu chia sẻ từ chuyến đi Thái Lan năm 2019, Hà Hiển (chàng trai sinh năm 1997, sinh sống tại TPHCM) dần bén duyên với đam mê du lịch. Trong thời gian COVID-19, chàng trai 9X còn xây dựng kênh TikTok hơn 100.000 người theo dõi và chuyển hướng hẳn sang làm nghề sáng tạo nội dung về du lịch.

Mùa hè năm nay, chuyến đi Tân Cương đến với Hiển rất ngẫu nhiên. Chỉ vì một lần được nhìn ngắm và quá bất ngờ trước những hình ảnh về nơi này mà Hiển lên lịch trình, lập tức tìm bạn đồng hành để ba tháng sau thực hiện hành trình đẹp như mơ.

Vẻ đẹp không thể rời mắt

Tân Cương có tên gọi chính thức là Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương chiếm diện tích tới hơn 1,6 triệu km2 ở Tây Bắc Trung Quốc. “Cảnh quan Tân Cương thực sự để lại ấn tượng mạnh mẽ khi đi một nơi nhưng cảm giác như được đến vài quốc gia khác nhau. Địa hình nơi đây rất đa dạng, không khí trong lành và rất nhiều khu bảo tồn thiên nhiên và thảo nguyên bạt ngàn cỏ cây”, Hiển kể.

Hành trình 15 ngày mùa Hè ở Trung Quốc thì có gần 10 ngày Hiển cùng bạn bè rong ruổi trên những cung đường ngang dọc Tân Cương, ngắm nhìn và đắm chìm vào thiên nhiên ở làng Hemu, khu bảo tồn Kanas, thảo nguyên Kalajun, hồ Salimu, thảo nguyên Nalati hay thành quỷ Urho.

Mỗi một điểm đến lại mang vẻ quyến rũ riêng biệt khiến ai một lần đặt chân tới là nhớ mãi không thôi. Trong khi Kanas vừa thơ mộng vừa hùng vĩ với dãy núi Altai trập trùng, ngôi làng Hemu gìn giữ nét bình yên với những ngôi nhà gỗ truyền thống. Trong khi Kalajun đẹp siêu thực với thảo nguyên hoa cỏ bát ngát, thì “cao nguyên trên trời” Nalati trải dài miên man. Hồ Salimu “giọt nước mắt cuối cùng của Đại Tây Dương” có sự biến đổi màu sắc theo mùa, còn thành quỷ Urho lại mang tới cảm giác đi giữa một thế giới đầy những câu chuyện kỳ bí của hàng triệu năm trước.

Giữa đồng cỏ hoa ở Kalajun. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong đó, Nalati ấn tượng với Hiển nhất và làm anh bạn quyết định ở lại 2 ngày để dạo chơi khắp các điểm đẹp cũng như được hòa vào đời sống du mục một cách tự nhiên nhất. Không gian của Nalati là thảo nguyên mênh mông, bao quanh bởi núi tuyết sừng sững, những rừng thông xanh rì, suối chảy róc rách với các đồng hoa dại đủ màu sắc rực rỡ chỉ có thể thấy vào mùa hè.

Đây cũng là chuyến đi Hiển chụp ảnh qua cửa xe oto nhiều nhất. Đi roadtrip Ladakh (Ấn Độ) còn khiến anh bạn buồn ngủ nhưng ở Tân Cương thì không như vậy vì cảnh vật nơi này lướt qua ô cửa xe như những thước phim sống động, đẹp như mơ mà Hiển không thể nào rời mắt. Anh bạn chia sẻ: “Mình cứ ngồi trên xe ngắm nhìn thế giới bên ngoài lướt đi thật nhanh nhưng đọng lại bên trong cũng thật nhiều”.

Những bất ngờ trên đường rong ruổi

Mặc dù đi nhiều nơi ở châu Á nhưng Hiển chưa từng trải nghiệm đời sống du mục, vì thế chuyến đi Tân Cương mang đến những kỷ niệm “lần đầu” đầy thích thú. Chỉ khi tới Tân Cương 9X Việt mới có những bữa tối trong lều ấm cúng, cùng thưởng thức đặc sản địa phương giữa tiếng cười nói của bạn đồng hành. “Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi được vui chơi, nhảy múa cùng những người dân địa phương hào sảng dưới ánh hoàng hôn lúc 22h. Đó cũng là một trong những kỷ niệm đẹp nhất mình không bao giờ quên”, Hiển kể.

Người Tân Cương rất hiền lành và mến khách, họ cực kỳ thân thiện và dễ thương. Đặc biệt là các cô chú bán tạp hóa bên đường, hay chú tài xế lái xe của nhóm, những con người đáng yêu ấy đã giúp cho chuyến đi của Hiển có thêm nhiều trải nghiệm và kỷ niệm quý giá, ý nghĩa hơn.

Bữa tối trong lều du mục ở Tân Cương. Ảnh: Hà Hiển

Những ngày ở Tân Cương thời tiết thay đổi chóng mặt, có ngày nóng đến 40 độ C, có ngày lạnh cóng 3 - 4 độ C nên du khách dù đến mùa Hè nhưng được trải nghiệm nhiều dạng thời tiết khác nhau. Ngày cuối cùng ở Tân Cương trên đường chạy quốc lộ Duku, mới buổi sáng nắng chang chang nhưng đi giữa đường trời tối sầm và bắt đầu có mưa tuyết. Hà Hiển rất bất ngờ vì không nghĩ giữa mùa hè lại có tuyết rơi trong khi mấy ngày trước đang ở địa hình sa mạc khô cằn nóng 40 độ C.

Cảnh sắc và con người Tân Cương đúng là làm du khách liên tục bất ngờ khi thay đổi theo mỗi ngày di chuyển, Hiển và các bạn đồng hành dù phải ngồi xe gần chục tiếng mỗi ngày vẫn không cảm thấy mệt mỏi, trái lại còn rất hào hứng. Anh bạn cho biết, Tân Cương quá rộng lớn và xinh đẹp để chỉ ghé một lần nên mong muốn quay lại vào một mùa Thu nào đó để ngắm nhìn lá vàng phủ khắp nơi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn