MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những đôi mắt biết nói (chụp tại Đà Lạt).

Một nửa thế giới

Bài và ảnh Việt Văn LDO | 10/03/2024 14:01

Phụ nữ - phái đẹp chính là một nửa thế giới. Giờ đây hai chữ “phái yếu” có lẽ chỉ dùng cho vui còn phụ nữ đã tham gia vào tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và không hiếm chị em trở thành những người đàn bà đầy quyền lực, làm thủ lĩnh ở nhiều mặt trận.

Bên cạnh phẩm chất mạnh mẽ, quyết đoán, giàu bản lĩnh không thua kém đàn ông, phụ nữ nhiều khi còn hơn đàn ông ở sự nhạy cảm, tinh tế và rất dẻo dai. Người ta từng thống kê rằng, một lực sĩ cũng không đủ sức giặt cùng lúc 3 - 4 chậu quần áo to vật vã như đàn bà.

Không hiếm anh chàng to lớn, lực lưỡng mà đụng chuyện là cuống cuồng và kêu than, trong khi phụ nữ sau cơn bối rối sẽ luôn tìm ra cách giải quyết. Sức chịu đựng của người phụ nữ cũng thật khủng khiếp khi được tiếp xúc với nhiều số phận trải qua những cuộc bể dâu mà vẫn vượt lên, dũng cảm như đại bàng.

Hóa trang trong lễ hội Ngày của người chết ở Mexico.
Người đàn bà bán rong ở phố cổ Hà Nội.
Cô gái bán vải ở Chefchaouen (Morocco).
Người đàn bà đẹp trong lễ hội Ngày của người chết ở Mexico.
Người đàn bà tô tượng (làng nghề làm tượng Phật, Quận 6, TP Hồ Chí Minh).
Người phụ nữ hút xì gà ở Old Havana (Cu Ba).
Hai mẹ con ở một khu ổ chuột tại Yangon (Myanmar).


8.3 là ngày Quốc tế Phụ nữ - ngày tôn vinh phái đẹp. Bộ ảnh này là những gương mặt phụ nữ từ Âu sang Á, từ Á sang Phi trong hành trình của tôi và dĩ nhiên không thể thiếu bóng dáng người phụ nữ Việt.

Lại nhớ đến bài thơ “Thơ vui về phái yếu” của nhà thơ Xuân Quỳnh - bài ca tuyệt vời về phụ nữ, có những câu: “Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông/ Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét/ Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết/ Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn/ Ai sẽ là người sinh ra những đứa con/ Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát.../ Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát/ Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương/ Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng/ Là bác học... hay là ai đi nữa/ Vẫn là con của một người phụ nữ/ Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên...”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn