MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mùa nhớ

Nhà thơ Vi Thùy Linh chọn và giới thiệu LDO | 31/03/2024 08:01

Các loài hoa Xuân trổ cực độ tháng Ba để sắp chuyển kỳ đậu quả. Không gian dư vang hương không chỉ khứu giác cảm nhận mà các giác quan cùng thụ hưởng đỉnh thì Xuân sắc.
Nhanh quá, thời gian. Tiếc từng ngày nên nỗ lực sống đầy, mà năm 2024 đã 1/4 sắp hết.
Búp búp xanh loa kèn đã gọi tháng Tư.

Bài thơ chưa đặt tên
(tác giả: Hoàng Vũ Thuật)

Tôi vắt cạn tiếng chim buổi sáng
như nắng vắt cạn dòng sông dù chú ếch đêm đêm rền rĩ trong hang
chờ em dài hơn tiếng ếch

sông làm đau lòng biển
tiếng chim lẻ loi đêm cát sáng
sao mọi thứ trên đời này luôn hy vọng rồi chết trong khát khao
chiếc mũ gió cuốn về miền nắng
nhiều câu hỏi không dễ trả lời

tôi giấu biệt mà em chẳng biết
hai mươi năm trước tôi là cái cây đổ bóng vào mùa Thu vàng êm ái
bây giờ tôi lấp ló sau mây
ông tạo hóa đừng bày ra mọi loài thì vạn năm sau ta cũng chỉ là đất đá
tôi quỳ lên thảm cỏ nhặt hạt sương gày

nụ cười nở hoa hay sương mai đậu vào mắt
làm nỗi buồn cũng bật dậy niềm vui
giọt mồ hôi rơi cho con dốc cao thêm những buổi chiều vàng quá độ
sự sống hẹp lại

nếu tiếng chim dòng sông thảm cỏ giọt sương bỗng dưng biến mất
tất cả đều sa mạc em ơi!

3.2024

Tháng Ba
(tác giả: Dương Thị Nhụn)

Tháng Ba loa kèn nở
Hoa xoan tím đường quê
Lúa đang thì con gái
Gió Xuân vẫn tràn trề

Mưa rào về bất chợt
Ễnh ương nấp bờ ao
Thổi kèn vang cả xóm
Gọi châu chấu cào cào

Cá chép chờ đẻ trứng
Nép mình đám cỏ non
Trê già giơ ngạnh vẫy
Tôm tép chạy thật nhanh

Tháng Ba về rất khẽ
Tiếng chim vút rất thanh
Ô đâu đây nhè nhẹ
Hương bưởi cùng hương chanh

Ôi tháng Ba thương nhớ
Chờ mẹ đi chợ về
Quà quê dù chẳng có
Vẫn ngóng mẹ, mẹ ơi!

3.2024

Gái bản
(tác giả: Trịnh Minh Hiền)

Cuốn ngọn dây gai, cô gái dắt chàng trai về bản
Đường cheo leo dốc
Tình yêu cắp theo mẹt củ sắn
Lơ mơ choé rượu
Chàng trai say tít
Có hề gì!

Cái rượu nó đẹp như gái bản
Phiên chợ thưa ánh mắt nào chờ...
Một manh lá chuối giữa rừng
Che cái tình vạn kiếp...

Giấc yêu lên mầm
Rừng Ban tháng Ba
Một tiếng khèn át cả bầu trời
Chỉ anh trong mắt em

Chỉ em
Rắc hoa lên đệm gai mà nếm mật.

3.2024

Quỹ đạo tình yêu
(tác giả: Vĩnh Quang Lê)

Ngủ đi em
Ngủ đi em thiên thần bé nhỏ
Ngoài kia là trời xanh, trời xanh muôn thuở
Chúng ta là hành tinh bé nhỏ
Bay theo quỹ đạo loài người
Và mọi điều sẽ khác khi em đi bên anh
Trái đất, mặt trời và ta quay quanh em
tạo ra quỹ đạo mới quay cho quy luật muôn đời
Tình yêu thơ ca, hạnh phúc vĩnh cửu
Ôi thiên thần bé nhỏ của anh
Xin trong mơ em đừng đi tìm người khác
Đừng trượt khỏi quỹ đạo tình anh
Em yêu ơi, xin trong mơ đừng đi tìm người khác
Giữa cao xanh xa lạ của con người.

Hồn hoa Ỷ Lan
(tác giả: Phan Hoàng)

1.
Đền Ghênh* chênh vênh tiếng lòng
Không cầu tự xin con không ông vua si tình
Tiếng hát nhan sắc ngàn dâu từ đâu âm vọng

Hoàng đế đau buồn cần con trai nối nghiệp
Non nước nguy nan cần tài năng nhiếp chính Ỷ Lan
Lịch sử nhói đau những hồi chuông chùa già nua sám hối.

2.
Lạ lùng sắc hương quyền năng xa xót
Có phải sinh từ hồn hoa trinh nữ hái dâu
Tiếng hát tiếng văn mê hoặc buồn đau an lạc

Một bông hoa đồng nội ẩn phố kiêu kỳ
Một trái tim hồng nguyên chênh chao cao sang bi kịch
Nước mắt đâu xoa dịu hương Xuân phai bạc thời gian.

3.2024
* Ngự tại thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Văn Lâm, Hưng Yên, đền xây dựng từ năm 1115.

Mùa nhớ
(tác giả: Bùi Thu Hằng)

Tháng Ba mưa rất khẽ
Gõ vào lòng xốn xang
Rặng xoan khéo xếp hàng
Giăng chiếc khăn màu tím

Mùa lên môi ngọt lịm
Như lời yêu buổi đầu
Vầng trăng trôi về đâu
Để cánh buồm nỗi nhớ

Mẹ ngồi nghiêng bậu cửa
Mùi cơm chín la đà
Mong mấy đứa ở xa
Về quây quanh bếp lửa

Nghe tiếng mùa chắt nhựa
Chị cười cong ban mai
Tháng Ba đợi chờ ai
Chỉ màu xoan mới hiểu!

3.2024

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn