MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngân nga khúc thanh xuân

Nhà thơ Vi Thùy Linh chọn và giới thiệu LDO | 24/03/2024 12:50

Tháng Ba đương Xuân, mùa của tuổi trẻ. Nhưng dự định, ước mơ đẹp thì không hạn định tuổi/ chặng đời. Bởi sức nghĩ trẻ trung vẫn kéo dài mãi trong niềm yêu sự sống của mỗi con người biết quý giá thời gian.
Như thế, thanh xuân sẽ mãi ngân nga trong tâm hồn trên hành trình dấn bước và hy vọng.

Tự cảm mùa Xuân
(tác giả: Lê Chức)

Mong manh như nước
Tự li ti mình bảng lảng mưa Xuân
Một chút mát mặt lá
Một giọt sương ngần ngừ mong manh

Hoa đào muộn mở cánh
Muốt bừng cành lê trắng
Một hòa sắc điệu đà
Lang bang... lang bang

Chưa có tiếng chim trời reo trên những cành cây
Ngóng mong chùm ban tím
Những cành sưa ngậm nín
Chờ lúc loang trời

Các hẹn hò như thêm nhạc rung ngân
Bờ môi tái lạnh
Bốn tay nồng ấm
Trong nhau...

Mọi ngả đường người đi như sông
Rộn ràng tắc lái
Mắt trong veo trên má ửng hồng
Lời tỏ tình ngậm hơi bay...

Hạ - Thu - Đông - không mùa nào mỏng manh hơn mùa Xuân
Không có mùa nào được đợi chờ như thế
Không ý niệm nào mang mầm nảy nở
Như - mùa Xuân!

1.3.2024

Cuộc giao hoan đẹp đẽ
(tác giả: Phạm Quốc Vinh)

Cuộc rượt đuổi của thời gian
diễn ra ngay trong lòng của từng khoảnh khắc
như tháng Ba của tôi
cùng đường hay là cán đích
ở ngạo nghễ đỉnh cao
tháng Ba thật ra cũng chẳng biết đâu
nó hiền hòa bao dung tuần tự
dâng trôi đi mùa Xuân
tháng Tư trách nhiệm hồn nhiên
từ cuối Xuân năm ngoái
hạt giống đất phù sa ngọt ngào bờ bãi
gieo qua những bàn tay
gió sương làn môi chàng trai cô gái
chịu thương chịu khó
lớn lên
Và hạnh phúc khổ đau thành công thất bại theo đó mà vốn lưng
và đêm nay cuộc chạm mặt của thời gian
Và đêm nay hay là cuộc giao hoan
và đêm nay thẹn thùng bỡ ngỡ
và đêm nay mùi vị màu mè bừng bừng rạng rỡ

Anh tin chắc là tháng Ba lặng im
anh tin chắc là tháng Tư lặng im
thuỳnh thuỵch trái tim
đỉnh cao trở về cũ kỹ
vực sâu nhổm dậy mà đi
gửi trao hòa bình ân ái
năm nào cũng vậy

Các nhạc sĩ thiên thần tấu lên chúc tụng
giai điệu mặt đất không trung
các ông già bà cả nam nữ thanh niên
thì chỉ biết lặng im
họ ra cánh đồng vụ chiêm
tát nước

họ vào ngôi đền
thắp hương
mùa gặt thơm lúa dâng lên!

Hà Nội, 3.2024

Có ánh mắt Xuân
(tác giả: Lê Thị Mây)

Có ánh mắt ngỡ trong cây
Là con chim chích thơ ngây tỏ hình
Nó rinh rích mách thông minh
Đâu là muốn mách nhịp tim ánh cười

Một người áo mũ thoáng cười
Một người không khóc mà rơi lệ buồn
Lích rích thầm thì bồn chồn
Vòm cây non lá hoàng hôn ngại về

Thời gian vì thế nhiêu khê
Chim chích mách nhịp đam mê hai người
Một người một người quan trạng gặp thời
Ra tay cứu độ một người xe tơ

Tơ trời lắm mối vu vơ
Dệt thêu nên nửa vầng thơ thiếu vần
Vần ôm vần lững thiếu chân
Khung trăng hai nhịp thừa Xuân thiếu lời

Hai người nháy mặt muốn cười
Nhịp tim mách bảo chim xanh bay rồi...

3.2024

Phố và thơ
(tác giả: Lê Hưng Tiến)

Tôi muốn định danh cho mỗi riêng phố
Đôi mắt số không chuyển được thời đại
Mỗi bước đi cũng chẳng có gì khác biệt
Dẫu phố đã thay đổi nhiều áo hoa mới

Tôi lần theo vệt sáng nở trong ngày
Những ý nghĩ rụng trên từng khuôn mặt người người người
Nhưng trong sâu mắt đã mở đường bí mật
Không có thơ trú mình trong bóng tối

Ngàn năm trong một tiếng nói bảo tàng
Hàng hàng thế kỷ vượt bao nhiêu thời đại
Vận mình kiếp kiếp vòng quay đổi mới
Phố chưa thức mình trong mỗi cái tên tên

Đất trời mỗi khi vó ngựa
Tư duy đến lúc bê tông rừng núi
Mỗi bước đi làm vỡ đôi mắt số
Phố không thời.

3.2024

Mối tình đầu
(tác giả: Lê Hồng Quang)

Tuổi dậy thì tim sa mắt biếc
Lòng tương tư thức suốt canh thâu
Lún phún ria tơ vướng mối tình đầu
Lời tỏ tình nói ra sao khó nhọc

“Thư trung hữu nữ nhan như ngọc”
Giang hồ lạc nhạn vọng mỹ nhân

Từ thủa lớn nếm mùi ân ái
Mới thấy vui sướng nhất được làm trai
Quan trọng gì nông nổi với đúng sai
Vì nhiều lúc “thợ săn” thành “mồi ngọt”
Nhớ sao cái thủa còn son.

3.2024

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn