MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vui chơi cùng các chú thỏ.

Nghị lực và niềm lạc quan của "cô bé chim cánh cụt"

Trần thế phong LDO | 14/08/2019 20:12

Đây là bộ ảnh chân dung về cô bé Nguyễn Thị Hoài Thương (sinh năm 2008, tại Củ Chi, TPHCM). Từ khi mới sinh ra, bé đã không may mắn như những đứa trẻ khác, vì di chứng của chất độc màu da cam. Em được gọi với biệt danh thật dễ thương là “cô bé chim cánh cụt‘’, bởi em không hề có bàn tay hay bàn chân.

Giờ học cùng các bạn ở trường.
 
Ôn bài tại nhà.
 
Bữa ăn trưa.

Nhưng bù lại, Thương hút hồn người khác bằng đôi mắt long lanh, khuôn mặt bầu bĩnh vui vẻ và nụ cười dễ mến, lúc nào cũng toát lên sự lạc quan yêu đời. Đặc biệt, điều khiến mọi người cảm phục nhất về em là nghị lực, tinh thần vượt khó, cũng như những ước mơ hồn nhiên của em trong cuộc sống. (Khi chụp bộ ảnh này, tác giả đã được sự đồng ý công bố tên tuổi gương mặt Hoài Thương của cha mẹ cô bé).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn