MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Pwethang trong trang phục áo dân tộc Chin say mê với sáo mũi truyền thống. Bà đã được bố mẹ dạy chơi nhạc cụ này khi còn nhỏ.

Người đàn bà mang dấu vết quá khứ trên gương mặt

việt văn LDO | 24/12/2017 08:56
Khi đặt chân lên vùng đất này, tôi như trở về thời xa xưa của những bộ lạc sống hồn nhiên, chân chất. Đi suốt đêm trên đường xa gập ghềnh đồi núi quanh co, cảm giác mệt mỏi như tan biến khi được gặp những người đàn bà xăm mặt - mang dấu vết của quá khứ. Họ thuộc dân tộc Chin của Myanmar sống ở những ngọn núi cao, hẻo lánh, không khí loãng vì độ cao so với mực nước biển. 

Theo tục truyền thì ngày xưa, phụ nữ dân tộc Chin rất đẹp và để  tránh bị quân lính của vua bắt vào kinh sư, họ đã phải xăm hình lên mặt để làm cho diện mạo của mình xấu đi. Dần dà, những hình xăm trở nên thân thuộc và như một nét văn hóa thể hiện vẻ đẹp của họ. Những hình xăm được tạo nên từ kim gai và mực được làm từ hỗn hợp gồm bồ hóng, mật bò, nhựa cây và mỡ lợn. Kể từ năm 1960, chính phủ Myanmar đã cấm phụ nữ xăm mặt, vì thế ngày nay những người đàn bà xăm mặt đang mất dần đi...

Người phụ nữ dưới đây năm nay đã 72 tuổi, bà Pwethang, sống ở Kanpalat. Cô đã bắt đầu xăm mặt từ năm 15 tuổi. Quá trình này mất 5 năm để hoàn thành và xăm mí mắt là phần làm bà đau đớn nhất. Hạnh phúc đối với bà đơn giản, chỉ là hút thuốc, biểu diễn nhạc cụ, hoặc đôi khi chỉ ngồi một mình để nhớ lại những kỷ niệm xưa.

Bà Pwethang trong trang phục áo dân tộc Chin say mê với sáo mũi truyền thống. Bà đã được bố mẹ dạy chơi nhạc cụ này khi còn nhỏ.
Chưa bao giờ biết đến việc trang điểm. Và lần đầu tiên khi được một du khách thử bôi tý son môi, tự nhiên khuôn mặt bà bừng sáng lên một nụ cười thật rạng rỡ. Bà Pwethang thuộc bộ tộc Daiai, một trong tám bộ tộc hình xăm ở bang Chin.
Trước cửa buồng bà là tấm lịch của người Chin.
Bà Pwethang cũng giống như những người đàn bà Chin khác rất thích hút thuốc bằng tẩu.
Bà Pwethang đang chuẩn bị nấu cơm. Hàng ngày, con trai bà đi làm việc ngoài đồng ruộng và hiếm khi ăn trưa với bà. Còn chồng bà thì đã qua đời mấy năm trước.
Nấu bếp.
Bữa ăn đơn giản, trứng luộc và cà chua. Bà vẫn hay ăn bốc như ngày xưa.
Còn đây là một loại nhạc cụ truyền thống khác của người Chin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn