MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Mùa xuân Tây Bắc, nguồn: kenhdulich.org

Những khúc ca quan họ - Chùm thơ của GS Lã Ngọc Khuê

GS Lã Ngọc Khuê LDO | 25/02/2018 06:48

Một số bài thơ của giáo sư Lã Ngọc Khuê.

QUAN HỌ LẺ ĐÔI
Có người hát lý giao duyên
bên dòng Quan họ tháng giêng, trở mùa
xế chiều, lỡ nhịp đò đưa
ai đi chợ muộn biết chờ thuyền ai
ngày xuân những tưởng còn dài
nào ngờ lỗi hẹn nên người chẳng lên
miếng cơm nghẹn trước lửa đèn
đêm trăng đi cấy tháng giêng một mình
còn chăng cây trúc bên đình
mười thương sao nỡ vô tình với nhau
thuyền ai ngược nẻo sông Cầu
từ đêm giã bạn lạc nhau đến giờ
hội Lim biết có người chờ
bặt tăm, nước chảy lơ thơ mất rồi.
Đành lòng, Quan họ lẻ đôi
tương tư ru một kiếp người... dở dang.

HỘI VÃN
Bâng khuâng chiều nắng nhạt rồi
nẻo xa còn lại bên trời bóng chim.
Cạn ngày, đã vãn hội Lim
người về vớt ánh sao đêm sông Cầu
mai này còn nhớ đến nhau
chỉ thương câu hát dãi dầu nắng mưa
tìm nhau mấy đận chợ Chờ
mà người bỏ tóc đuôi gà chẳng lên
miếng trầu cánh phượng người têm
cầm lòng giữ lấy làm tin với người
sợ rồi cau héo, hạt rơi
người còn có nhận ra người nữa chăng
kiệu hoa đưa chuột lấy chồng
duyên người phận mỏng long đong đợi chờ.
Bao giờ đến phiên chợ Hồ
cậy người vẽ dáng người xưa một thời
đem về ủ để lấy hơi
giữ lòng không bạc với Người - Hội - Lim.

LỜI NGUYỀN 
Cuộc chơi của những lỡ làng
lời nguyền nào đã cột ngang cõi người.
Dối lòng đến thế thì thôi
đa đoan chi để một đời mất nhau
từ đêm cởi áo qua cầu
lần nào cũng hẹn, lần sau nán chờ
dẫu van người ở đừng về
dẫu cùng nhau đã nguyện thề nước non
người rằng, người vẫn còn son
để người đứng đợi héo mòn bóng trăng.
Hay vì lỗi ước tình chung
cậy nhờ câu hát trải lòng cho nhau.
Cầu cho đêm mưa sông Cầu
lênh đênh vọng giữa dòng sâu... tiếng người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn