MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chinh phục đỉnh núi là một trong những đam mê của bà Vân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nữ phượt thủ 61 tuổi tự lái xe máy xuyên Việt, muốn chinh phục giải chạy ở 63 tỉnh thành

Ngọc Trang LDO | 28/07/2024 10:35

Sau nhiều hành trình xuyên Việt, bà Nguyễn Thị Bích Vân (An Khê, Gia Lai) tự đặt một mục tiêu mới: Vừa du lịch trải nghiệm, vừa tham gia các giải chạy đường dài trên đủ 63 tỉnh thành khắp cả nước.

Đam mê thời thanh xuân

Đam mê phượt và khám phá cảnh đẹp Việt Nam từ khi còn trẻ nhưng bà Vân quyết định tạm gác lại sở thích, để tập trung vào sự nghiệp và chăm lo cho gia đình. Mãi đến tuổi trung niên, con trai có quyết định quan trọng khi lên lớp 10, bà Vân mới xin phép chồng cùng con tham gia chuyến du lịch xuyên Việt đầu tiên.

Từ đó đến nay, nữ phượt thủ đã 3 lần lái xe xuyên Việt, khám phá 3 nước Đông Dương, chinh phục 36 ngọn núi ở khắp các tỉnh thành, trong đó có 17 ngọn núi nổi tiếng ở Tây Bắc.

Trong hành trình ấy, bà nảy ra ý tưởng kết hợp du lịch với việc tham gia các giải chạy bộ đường dài. Bà chia sẻ: "Trước đây khi phượt bằng xe máy, tôi chỉ chạy xe qua các thắng cảnh chính, không được ở lại lâu để chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp, văn hóa, truyền thống hay ẩm thực của các tỉnh thành.

Khi tham gia các giải chạy, tôi mới có thời gian ở lại nhiều hơn, gặp gỡ những người dân địa phương để tìm hiểu về các thắng cảnh, phong tục, đặc sắc vùng miền mà không phải đâu cũng có".

Nghĩ là làm, bà Vân bắt đầu hành trình mới ở tuổi 60. Tháng 6.2023, bà tham gia giải chạy đầu tiên ở thành phố Quy Nhơn, cự ly 10km. Ngay sau đó, bà tiếp tục lái xe đến Nha Trang để tham gia giải chạy cự ly 21km.

"Tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về giải chạy ở tất cả các tỉnh thành, rồi tìm nơi phù hợp để đăng ký tham gia. Hầu như giải chạy nào tôi cũng góp mặt", bà Vân hào hứng kể.

Nữ phượt thủ chia sẻ, có lần bà đi từ An Khê (Gia Lai), một mình chạy xe máy tới đèo Phượng Hoàng (Đắk Lắk) để chinh phục đỉnh Chư Mư và Thác Bay.

"Đỉnh Chư Mư đẹp lắm, không hổ danh là huyền thoại của Tây Nguyên. Du khách thường chinh phục ngọn núi này trong 3 ngày 2 đêm, nhưng tôi chỉ mất 2 ngày 1 đêm để hoàn thành", bà Vân cho biết. Sau đó, bà lại chạy xe đến Tà Năng (Lâm Đồng) để tham gia giải chạy cự ly 24km.

Liên tục, bà Vân lần lượt chinh phục các nẻo đường tới Quảng Bình, Đà Nẵng, Phú Yên, Thừa Thiên Huế rồi quay lại Đắk Lắk, khám phá nhiều thắng cảnh địa phương và ghi danh tham dự các giải chạy đường dài tại mỗi điểm đến.

Kết thúc hành trình 15 ngày phượt kết hợp với chạy bộ, bà Vân mới trở về nhà để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe và chuẩn bị bắt đầu hành trình mới. Cứ thế cho đến nay, bà đã tham gia giải chạy ở 27 tỉnh thành trên cả nước.

Trên những chuyến phượt xe máy, bà Vân không quên chinh phục các đỉnh núi, thắng cảnh địa phương, thưởng thức ẩm thực, văn hóa vùng miền. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Ban đầu, tôi đăng ký chạy bộ mỗi tuần một giải, với ý định hoàn thành mục tiêu chinh phục giải chạy đường dài ở 63 tỉnh thành trong 2 năm. Tuy nhiên, vì lịch chạy khá sát, di chuyển giữa các tỉnh bằng xe máy khó khăn và tốn sức, chân tôi hơi bị đau. Vì thế, tôi quyết định tạm dừng kế hoạch và giãn cách thời gian chạy bộ", bà Vân bộc bạch.

Trong đa số các hành trình, bà Vân lựa chọn độc hành để có thể thoải mái quyết định điểm đến, dừng chân ở những nơi mình thích và khám phá những món ẩm thực độc đáo, phong tục văn hóa mang đậm bản sắc địa phương. Đôi khi, bà cũng gặp gỡ những người bạn thân thiện trên đường, hoặc đồng hành cùng cô cháu ngoại.

Đưa cháu ngoại chinh phục các nẻo đường, vượt qua nỗi sợ

Giữa tháng 5 năm nay, bà Vân bắt đầu hành trình mới từ Gia Lai đến Nha Trang, Phú Yên, chinh phục đỉnh Bia Đá cao nhất nằm giữa hai tỉnh. Sau đó, bà xuống Bình Thuận, dừng lại vài ngày để tham gia giải chạy cự ly 21km, chinh phục đỉnh Núi Chúa 1.039m trước khi xuôi xuống Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau hành trình gần 500km, bà Vân kịp có mặt ở TPHCM để tham gia lễ tổng kết cuối năm học của cô cháu ngoại Mi Na (7 tuổi). Để thưởng cho thành tích học tập tốt của cháu, ngay từ khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, bà đã quyết định đưa cháu lên đường khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên.

Đây không phải lần đầu tiên hai bà cháu phượt cùng nhau. Trước đó, Mi Na đã có kinh nghiệm du lịch cùng bà ngoại trong chuyến phượt 8 ngày qua 5 tỉnh thành vào mùa hè năm ngoái. Cô bé cũng được bà dẫn đi leo núi, tắm biển dọc duyên hải Nam Trung Bộ.

Hai bà cháu trải nghiệm du lịch tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong chuyến đi 4 ngày 3 đêm khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên - "lá phổi xanh" của vùng đất Nam Trung Bộ, hai bà cháu lựa chọn khám phá 3 cung đường chính. Cung đường đầu tiên gồm 5km đạp xe và 3km đi bộ, ngắm thác nước, cây cổ thụ và các loài động vật tự nhiên trong rừng.

Bà Vân chia sẻ: "Ban đầu, cháu còn rụt rè, sợ hãi không dám bước vào rừng. Nhưng được sự động viên của bà, cháu dần cảm thấy dễ chịu và theo bà khám phá trong rừng. Hai bà cháu gặp những con vật nhỏ như sóc, nhím, kỳ đà, rắn mối, côn trùng, ong, khỉ...

Đặc biệt, chúng tôi may mắn gặp đúng đàn voọc chà bá. Có kinh nghiệm "săn" ảnh voọc ở Đà Nẵng nên tôi bảo cháu im lặng theo dõi. Hai bà cháu được ngắm đàn voọc lâu ở cự ly rất gần, khiến Mi Na vô cùng thích thú".

Tiếp đến, bà Vân cùng cháu tham gia 2 cung đường là "săn" ảnh thú đêm và trekking Bàu Sấu. Bàu Sấu nằm ở phía Nam Vườn quốc gia Cát Tiên, là cung đường dài và khá khó đi. Hai bà cháu đi bộ tổng quãng đường dài 11km và đạp xe 7km, phần còn lại bà nhờ xe máy chở cháu gái về nhà để không bị quá sức.

Bà Vân chia sẻ: "Trên đường đi, tôi phải không ngừng cổ vũ, động viên tinh thần, đồng thời kể nhiều câu chuyện thú vị về các loại cây cỏ, động vật trong rừng để cháu hào hứng tiếp tục hành trình.

Mi Na còn nhỏ, không thể chịu được cường độ di chuyển cao như người lớn nên hai bà cháu đi rất chậm, vừa đi vừa khám phá cảnh vật xung quanh. Tôi cũng chuẩn bị sẵn nước, trái cây ướp lạnh và đồ ăn đem theo cho cháu sử dụng dọc đường, để Mi Na không bị mất sức".

Kết thúc 4 ngày 3 đêm ở Vườn quốc gia Cát Tiên, bà Vân đưa cháu về lại TPHCM để chuẩn bị bay ra Côn Đảo, tiếp tục hành trình khám phá mới. Qua những chuyến đi, bà ngoại 61 tuổi hy vọng cháu gái sẽ có được sức khỏe dẻo dai, vượt qua nỗi sợ khi bước ra thế giới bên ngoài. Đồng thời, hành trình cũng lưu lại những kỷ niệm đẹp của hai bà cháu, vun đắp thêm cho cháu gái nhỏ tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn