MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang cảnh bình yên nơi chân núi Mắt Thần.

Núi Mắt Thần - vẻ đẹp hút hồn có một không hai

Bài và ảnh Tạ Quang LDO | 26/09/2021 08:30
Núi “Mắt Thần” - thác Nạm Trá nằm trong thung lũng xóm Bản Danh, xã Quốc Toản, huyện Trà Linh, tỉnh Cao Bằng. Núi “Mắt Thần” còn được gọi với một cái tên khác là ngọn núi Phja Píot - tiếng Tày nghĩa là "núi thủng", do hình dáng bên ngoài của ngọn núi ở phía trên đỉnh có một hang thủng hình tròn và đường kính khoảng hơn 50m. Vì vậy núi Mắt Thần được coi là ngọn núi độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Cách thành phố Cao Bằng khoảng 50km, du khách phải trải qua nhiều con đèo nổi tiếng của với những cung đường uốn lượn quanh co, hiểm trở cùng với cánh đồng ruộng bậc thang tuyệt đẹp mới có thể đến được địa danh này và chỉ có xe máy mới đi được sâu vào bên trong thung lũng.

Trong nắng vàng.
Tới mùa khô của miền đất Cao Bằng, khi đông tàn, xuân đến, dưới chân núi Mắt Thần nơi trước kia là đáy hồ nay trở thành một thảm cỏ xanh mướt như nhung.
Núi thủng hình tròn và đường kính khoảng hơn 50m.
Thác nước Nặm Trá tuy không cao và nhiều tầng nhưng lại tạo thành các dòng chảy với những làn nước mềm mại uốn lượn giữa các mỏm đá.

Mắt Thần thực chất là cái tên được các nhà khoa học quốc tế “ưu ái” đặt cho ngọn núi này khi nghiên cứu về Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng.

Du khách có thể đến với núi Mắt Thần vào các dịp trong năm. Tuy nhiên, thời điểm đẹp nhất là vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 hằng năm khi thời tiết đẹp và thuận lợi nhất. Vào những buổi sáng sớm, du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh bình minh “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam. Khi ánh mặt trời mọc lên chiếu những ánh sáng trực rỡ đầu tiên qua “mắt thần” tạo thành vầng hào quang lấp lánh đầy độc đáo, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ trước những điều kỳ diệu mà thiên nhiên, tạo hóa ban tặng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn