MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chuyến phượt xuyên Việt của những chị em phụ nữ đam mê xê dịch. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phượt xuyên Việt cùng người lạ

Ninh Linh LDO | 14/07/2024 07:00

Chuyến phượt xuyên Việt cùng người lạ lần đầu tiên đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho nữ tài xế yêu thích du lịch bằng ôtô.

Tháng 6, chị Đinh Mai, đến từ Vĩnh Phúc, đăng tải bài viết “Tìm đồng đội” trong một hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm phượt bằng ôtô. Chị Mai trước đó đi phượt cùng con trai. Sau 10 ngày đồng hành cùng mẹ từ Vĩnh Phúc tới Hà Tĩnh, cậu con trai nhỏ của chị muốn trở về nhà vì thời tiết quá nóng bức.

Do đó, chị Đinh Mai hy vọng chuyến đi của mình có thêm những người bạn cùng sở thích. Những tưởng phải độc hành trên cung đường vào miền Trung nhưng, chỉ sau một ngày đăng tải bày tỏ mong muốn của mình trên mạng xã hội, chị Mai đã có thêm 3 người bạn đồng hành mới. Niềm vui không kể xiết.

Những lần đầu tiên đáng nhớ

Với kinh nghiệm hai lần lái xe xuyên Việt cùng cậu con trai, lần này, chị Mai muốn trải nghiệm của mình khác biệt một chút. Vì thế, chị quyết định rủ thêm vài “người lạ” có cùng đam mê và phải là phụ nữ để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Ban đầu, trước khi đưa ra quyết định này, chị khá lo lắng. Chị sợ gặp phải người không tốt, hoặc sợ không dung hòa cùng bạn đồng hành trong chuyến đi. Tuy nhiên, đối với 3 người bạn đồng hành hiện tại, chị Mai đã nói chuyện và cảm thấy ai cũng đàng hoàng, tin tưởng được. Do vậy, chị đã kết nối họ với nhau thành một nhóm.

Những cung đường phượt ven biển. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 27.6, chuyến đi của họ khởi hành từ Vĩnh Phúc và tiến dần vào các bãi biển ở Hà Tĩnh.

Chị cho hay: “Tất nhiên, lần đầu chúng tôi đi cùng nhau, chắc chắn cũng có lúc không hài lòng cho lắm. Nhưng vì tính chất chuyến đi vui vẻ, đoàn kết nên ai nấy đều bỏ qua hết mọi thứ tức giận nhỏ nhặt và cùng nhau tận hưởng những cung đường hay những món ăn ngon.

Trước khi bắt đầu, tôi cũng nói rằng xe và đồ dùng đã được chuẩn bị đầy đủ, các thành viên đi cùng chỉ cần mang đồ của họ và muốn mua gì ăn thêm thì mua. Còn trong chuyến đi, mọi thứ đều chi chung, một người sẽ đứng ra cầm quỹ của nhóm, các thành viên còn lại có nhiệm vụ đóng tiền rồi cuối ngày ghi chép số tiền đã chi và thông báo số tiền thừa thiếu”.

Chuyến đi tràn ngập niềm vui mới

Ban đầu, chị Đinh Mai chủ ý rủ thêm thành viên đi cùng còn bản thân là người cầm lái chính. Tuy nhiên, trong suốt chuyến đi, có một thành viên biết lái đã đảm nhận một phần cung đường dễ còn chị Mai là người lái “cứng” và hầu hết xử lý các cung đèo khó.

Mặc dù đều là những “người lạ” lần đầu đi cùng nhau, cả nhóm bốn thành viên đều cố gắng tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời nhất bên nhau. Đối với chị Mai, kỷ niệm mà chị nhớ nhất là buổi chiều tối cả nhóm hạ lều ở biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh. Sáng ngày hôm sau, thức dậy bên bãi biển đẹp lung linh, ai nấy đều phấn khích và thấy chuyến đi ý nghĩa chừng nào.

Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tạm biệt Hà Tĩnh, nhóm chị di chuyển tới Đà Nẵng, Hội An và ở lại 2 ngày 3 đêm, ghé chợ đêm, tắm biển và trải nghiệm thuyền thúng ở rừng dừa Bảy mẫu.

“Muốn đi xa phải đi cùng đồng đội, đúng thật đấy! Cảnh quan không cần cầu kỳ quá, đẹp hay không là do mình cảm nhận theo tâm trạng. Chúng tôi 4 cô gái độc thân, vui vẻ cùng đi với nhau là để trải nghiệm, để khám phá nên không nhất thiết phải ở đâu, làm gì. Vừa sáng hôm qua ở Hà Tĩnh, buổi tối đã có mặt tại Hội An.

Cùng nhau lang thang, đến đâu tìm món ăn ngon là sà vào, ngồi nhâm nhi ly cà phê, ly sinh tố bên bờ sông rồi tận hưởng giây phút bình dị của phố cổ”, chị Đinh Mai liên tục cập nhật về hành trình của mình với những người bạn mới.

Buổi trưa ngày thứ 5, trong khi chờ tàu buổi chiều ra đảo Lý Sơn, cả nhóm đã mang đồ ra bờ biển Ba Làng An, Quảng Ngãi nấu cơm niêu, làm thêm mấy món ăn mặn như thịt chưng mắm tép, sườn xào chua ngọt, canh nấm. Cả nhóm vừa có thêm thời gian để trò chuyện, gắn kết cùng nhau vừa được tận hưởng không khí mát mẻ, dễ chịu bên bãi biển.

Bữa cơm quê trên bãi biển Ba Làng An, Quảng Ngãi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị nói: “Tuy tôi đã thử hết ẩm thực ở các nơi nhưng dù có ăn sơn hào hải vị, đối với tôi, cơm quê vẫn là chân ái! Nhóm chúng tôi không cố định địa điểm ăn uống đâu, đến địa danh nào tìm hiểu xem có món gì lạ là sẽ thử”.

Chị Mai ấn tượng với đảo Lý Sơn bởi sự hoang sơ vốn có ở nơi đây, người dân địa phương thân thiện, món ăn đa dạng, hợp khẩu vị, chi tiêu cũng rẻ. “Đảo Lý Sơn là một nơi đáng đến để cảm nhận. Nếu có dịp, nhất định tôi sẽ quay lại!”, chị Mai bày tỏ.

Ngày thứ 11, hai thành viên trẻ nhất của nhóm vì bận công việc nên về trước. Chị Mai và thành viên nữ còn lại vẫn tiếp tục hành trình của mình, chạy xe xuyên Việt khám phá những địa điểm mới. Chuyến đi này, mặc dù hành trình có vẻ thông thuộc với chị Mai nhưng chắc hẳn đong đầy những niềm vui với những người bạn mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn