MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diễn viên Quỳnh Lương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quỳnh Lương: Tôi thích câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm

Mi Lan - Huyền Chi (thực hiện) LDO | 05/03/2023 14:00
Diễn viên trẻ Quỳnh Lương có sự bứt tốc về phim ảnh trong năm 2022. Cô lên sóng giờ vàng với 3 dự án phim liên tiếp. Hiện vai Vy của Quỳnh Lương trong bộ phim "Đừng làm mẹ cáu" được chú ý.

Vai Vy - cô gái làm mẹ khi còn rất trẻ, trải qua sóng gió hôn nhân - có nhiều điểm tương đồng với Quỳnh Lương, khi cô từng kết hôn ở tuổi 18 và đi qua đổ vỡ. Quỳnh Lương có cuộc trò chuyện với PV Báo Lao Động.

"Tôi diễn xuất bằng trải nghiệm học từ trường đời"

Nhìn lại năm 2022, chị vừa chạm ngõ phim giờ vàng đã nhận thêm những dự án mới, hẳn đây là dấu mốc đặc biệt với chị?

- Quả thật năm 2022 quá đặc biệt với tôi. Trước năm 2022, tôi cũng đã có vài vai diễn nhỏ nhưng không được chú ý. Phải đến 2022, những dự án tôi tham gia đều được khán giả yêu mến. Năm 2022, tôi toàn tâm toàn lực tập trung cho công việc và được khán giả đón nhận, tôi rất vui. 

Phim truyền hình đang trong bối cảnh thiếu diễn viên, nhiều diễn viên lên sóng liên tục. Đây cũng là cơ hội cho những gương mặt mới như Quỳnh Lương. Chị có thấy mình may mắn, khi gặp “thiên thời, địa lợi”?

- Tôi đã đi casting (thử vai) rất nhiều lần ở các dự án phim, nhưng cơ hội đều không mỉm cười. Tôi đi casting 3 lần đều trượt. Cho đến khi đi thử vai ở các dự án phim của đài truyền hình, tôi vẫn mang tâm thế đến học hỏi, để các anh chị đoàn phim biết rằng, “có một bạn tên Quỳnh rất cố gắng đến thử vai và có biết diễn”. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được đóng phim giờ vàng. Lại càng chưa từng nghĩ sẽ có đến 3 dự án phim trong một năm như năm 2022. Tôi đã may mắn quá lớn!

Ai đó nói, nghề diễn cần nhất là vốn sống, sự trải nghiệm cảm xúc, sự tích tụ lại những gì đã đi qua, cả nước mắt và cách cười. Điều này có đúng với chị? Nhờ có những thăng trầm đã đi qua, chị có vốn sống, sự trải nghiệm để không bị khớp quá nhiều khi diễn xuất?

- Bản thân tôi luôn sống theo suy nghĩ của mình. Trong cuộc sống của mình, tôi cũng sống theo bản năng, thích gì làm nấy, tôi ít khi lắng nghe và sống theo tiêu chuẩn của ai khác.

Khi tham gia "Đừng làm mẹ cáu", tôi cố gắng hoàn thành vai diễn trọn vẹn nhất. Bình An và cả Quỳnh Kool đều đã có nhiều kinh nghiệm về diễn xuất, tôi đã phải cố gắng rất nhiều khi diễn cùng các anh chị.

Mới đây thôi, tôi có đọc được bình luận rằng, "Bạn này làm diễn viên chỉ với một tấm bằng phổ thông". Ban đầu khi mới đọc, tôi nghĩ bạn ấy đang khen mình làm tay ngang mà thành công, nhưng khi đọc đến câu tiếp theo: "Bây giờ ai cũng có thể làm diễn viên đâu cần phải học qua trường Sân khấu Điện ảnh", tôi biết mình bị chê.

Đúng là tôi không học qua trường lớp về diễn xuất nhưng bản thân tôi học được rất nhiều từ trường đời. Tôi diễn bằng trải nghiệm, cảm xúc, bằng những gì đã từng trải qua.

Bên cạnh đó, tôi không ngừng trau dồi, nỗ lực và học hỏi. Mỗi tối tôi đọc ít nhất 10 trang sách, đọc to thành tiếng, để khắc phục về đài từ. 

Vậy với chị, diễn xuất khó nhất là gì?

- Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết điều khó khăn nhất của diễn xuất là gì. Trước tôi thấy khó nhất là lời thoại, nhưng hiện tôi đang cố cải thiện. Tôi nghĩ, mọi thứ trên đời chỉ khó khăn cho đến khi chúng ta thực hiện được nó. 

"Tôi phải bảo vệ mình trước điều tiếng, vì sau lưng tôi là gia đình"

Có câu, phụ nữ đi qua sóng gió bao giờ cũng đẹp hơn. Ở ánh mắt, nụ cười có độ đằm sâu của sự trưởng thành, trải nghiệm và có cả chút băng giá của những cảm xúc mất mát còn đọng lại. Điều đó có đúng với chị?

- Cái này hên xui nhé! Không phải cứ trải nghiệm, cứ đi qua sóng gió là sẽ xinh đẹp hơn đâu. Cũng có những người gặp sóng gió nhiều quá, vất vả quá, nhìn sẽ già hơn. Để xinh đẹp hơn cũng phải biết cách. Phải biết yêu bản thân, biết hài lòng với những điều mình có, biết chăm sóc bản thân mình... phải biết cách để làm đẹp.

Đi qua sóng gió, vượt qua hôn nhân đổ vỡ để bắt đầu lại từ đầu, Quỳnh Lương vẫn gánh chịu nhiều điều tiếng. Vẫn thấy chị phải lên Facebook để đính chính chuyện có đại gia chống lưng, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ... Vậy, điều tiếng có làm khó được chị?

- Như tôi nói: "Mọi thứ chỉ khó cho đến khi bạn thực hiện được nó", đúng là cuộc sống của tôi có rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần tôi không gục ngã thì chẳng có điều gì làm khó được tôi cả. 

Đã có những giai đoạn tôi nghĩ bản thân không thể trụ được nữa, nhưng hiện tại tôi vẫn đang ngồi đây. Đó là một phần trong tính cách của tôi. 

Từ trước tới giờ, tôi luôn phải đứng dậy bảo vệ mình, không một ai bảo vệ tôi hết. Tôi lên tiếng để bảo vệ mình, hơn nữa tính tôi không thích tin đồn, tôi muốn khẳng định bản thân bằng thực lực. 

Bản thân tôi cũng không thích dùng tin đồn để đánh bóng tên tuổi. Trước đây, tôi không phải là người thích nghệ thuật, tôi thích một cuộc sống không ai biết đến mình. Chỉ đến khi tham gia nghệ thuật, tôi mới phải hoạt động nhiều trên mạng xã hội. 

Khi có tin đồn xuất hiện, điều đó còn gây ảnh hưởng lớn đến người thân của tôi. Tôi cũng là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, muốn bảo vệ cả gia đình, người thân của mình. 

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nghèo. Ở quê, mọi ánh nhìn đều rất khác. Tôi sợ gia đình mình phải gánh chịu điều tiếng khi tin đồn không hay xuất hiện. Ngay cả chuyện Tết về nhà, tôi không thích trang điểm nhiều, sợ sẽ có người bảo từ thành phố về, trang điểm lộng lẫy để tỏ vẻ hơn người...   

Tôi là chị cả trong gia đình, tôi luôn muốn những điều mình làm sẽ là tấm gương để các em noi theo, để bố mẹ không phải nghĩ nhiều. Nên tôi chọn cách sống thẳng thắn, chân thực với những gì mình có. 

Chị từng chia sẻ giai đoạn quay cuồng với công việc, thay hàng trăm bộ quần áo để chụp hình, kiếm 1 triệu/ ngày.  Chị có thể miêu tả cuộc sống hiện tại của mình?

- Kiếm 1 triệu/ ngày không phải là ít nhé, rất nhiều đấy. Bản thân tôi luôn nghĩ, mình đã phải đi một quãng đường rất dài mà vẫn đứng im tại chỗ là không được.

Nếu ngày hôm nay tôi làm 9 việc, ngày mai sẽ phải làm 10 việc, ngày kia làm 11 việc. Không bao giờ tôi để cho bản thân dậm chân tại chỗ. Giờ mức tiền tôi kiếm đã nhiều hơn xưa nhưng cuộc sống của tôi vẫn như vậy, luôn bận rộn.

Sau sóng gió, đàn ông đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của chị?

- Hiện, tôi đặt tiêu chuẩn cao cho người đàn ông bên cạnh mình (cười). Bởi sau tất cả, sau những nỗ lực của mình cho cuộc sống, tôi nghĩ mình xứng đáng có một người đàn ông tốt ở bên cạnh. 

Người đàn ông ấy phải khiến tôi vui. Tôi cũng cần một người đàn ông có kinh tế, không phải để dựa dẫm, tiêu tiền của họ, mà bởi từ đó, tôi nhìn thấy trách nhiệm của họ với cuộc sống.

Tôi cũng không quan trọng việc yêu một ai đó phải kết hôn ngay với họ. Kết hôn với tôi bây giờ là cả một quyết định thận trọng. Phải yêu một thời gian dài, thấy phù hợp, mới tính đến chuyện xa hơn. 

Tính tôi ương bướng, ích kỷ. Tôi khó phục người khác, nên rất thích những người đàn ông giỏi. Gu của tôi phải là những người đàn ông thật giỏi. 

Khi đã kết hôn, tôi sẽ là mẫu phụ nữ hướng về gia đình, dành thời gian cho gia đình, chăm lo và chăm chỉ kiếm sống. 

Tôi rất thích câu: “Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm”. Tôi thấy câu đó không sai. 

Sau tất cả, vai trò của người đàn ông trong cuộc sống của tôi vẫn quan trọng. Nhưng không có nghĩa là, không có đàn ông sẽ mất vui. Tôi độc thân cũng được một năm nay, hiện tôi vẫn đang rất vui.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn