MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sao Mai Mai Diệu Ly: “Nhờ hội họa mà hát cảm xúc hơn…”

THANH HƯƠNG LDO | 17/04/2017 23:28
Từ sau cuộc thi “Sao Mai 2015” đã đem lại cho Mai Diệu Ly sự thay đổi đáng kể trong nghề cũng như cuộc sống. Cô vừa phát hành phim ca nhạc ngắn mang tên “Chỉ muốn quên anh”, một món quà đặc biệt ý nghĩa từ Mai Diệu Ly gửi tặng khán giả mến thương.

“Chỉ muốn quên anh” được nữ ca sĩ đầu tư, chỉn chu từng thước phim đúng với “tuýp người” lãng mạn, sống thiên về cảm xúc như Mai Diệu Ly, vì thế không ngạc nhiên khi sản phẩm âm nhạc lần này đều mang lại dấu ấn cảm xúc của cá nhân cô. Với bộ phim ngắn đầu tay, Mai Diệu Ly là người trực tiếp hoàn thiện kịch bản dưới sự hỗ trợ của đạo diễn Anh Quân.

Ảnh: NVCC.

Mai Diệu Ly nói, nhìn cuộc sống xung quanh mình, thấy có rất nhiều phụ nữ vì người mình yêu mà hy sinh cả niềm vui, thói quen lẫn sự nghiệp. Và rồi, vì sự lo toan mà dành quá nhiều thời gian cho gia đình, cho người yêu mà lại quên mất cách chăm sóc cho bản thân… “Tôi chỉ muốn tất cả những người phụ nữ hãy luôn hiểu rằng, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn phải tự tin, chân thành trong tình yêu nhưng không được ủy mị. Cuộc sống nằm chính trong tay chúng ta, vậy cứ yêu thương chân thành, sống với đúng trái tim của mình, nhưng một khi hạnh phúc đó không còn xứng đáng, hãy vượt qua đau khổ để sống tốt và tận hưởng mỗi ngày…”.

Mai Diệu Ly tin rằng, câu chuyện trong phim sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm. Hai ca khúc được cô lựa chọn sử dụng trong phim ngắn gồm “Chỉ muốn quên anh” - ca khúc chủ đề do nhạc sĩ Vương Anh Tú sáng tác độc quyền dành tặng cho Mai Diệu Ly, và “Nỗi đau cố giấu” - một ca khúc khác của nhạc sĩ Trang Trần. Toàn bộ dự án phim ngắn “Chỉ muốn quên anh” đều do Mai Diệu Ly một tay nỗ lực đầu tư, thực hiện bằng chính sự tích cóp của mình. Cô tự hào vì mình là một người phụ nữ độc lập, hiểu được cảm giác đứng trên đôi chân của mình, tự bước đi, làm chủ cuộc sống ra sao.

Nếu đã từng nghe một lần Mai Diệu Ly hát thì có lẽ khó thể quên giọng hát da diết, ám ảnh trong tâm trí. Có chất giọng mượt mà, giàu cảm xúc, Mai Diệu Ly từng khiến giám khảo của cuộc thi “Sao mai 2015” dành rất nhiều lời khen tặng, các sản phẩm âm nhạc của cô từng thực hiện trước đó như “Tình yêu không có lỗi” và “Những ngày yêu như mơ” phát hành năm 2016 là một dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Từ sau thời điểm đó, mặc dù nhận được sự quan tâm khá nhiều trên truyền thông, nhưng cô không tận dụng cơ hội, gấp gáp ra sản phẩm ngay lập tức. Nhiều người nói, cô đã để mất cơ hội quý nhờ những hiệu ứng từ cuộc thi, tuy nhiên, với Mai Diệu Ly, cô chấp nhận mọi việc để bước từng bước chậm nhưng chắc. Cho đến thời điểm này, Mai Diệu Ly cảm thấy đây là thời điểm “chín” trong nghề để ra mắt phim ngắn “Chỉ muốn quên anh”, đồng thời Mai Diệu Ly cũng chính thức phát hành album online “Yêu là như thế?” tuyển tập 6 ca khúc về tình yêu như “Chỉ muốn quên anh” (nhạc sĩ Vương Anh Tú), “Tình yêu không có lỗi (nhạc sĩ Nguyễn Tùng), “Nỗi đau cố giấu” (Trang Trần), “Phía sau lưng anh” (Khắc Anh), “Những ngày yêu như mơ” (Tăng Nhật Tuệ), “Nỗi nhớ mùa Đông” (Bảo Chấn)…

Sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên, năm 2009, Mai Diệu Ly tham gia “Tiếng hát truyền hình Hưng Yên” và bất ngờ đoạt giải nhất dòng nhạc nhẹ. 18 tuổi, cô sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia, tiếp tục tham gia cuộc thi “Sao mai 2015”. Khá bất ngờ khi được biết Mai Diệu Ly từng là một họa sĩ, lẽ ra cô sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang đúng như mơ ước, nhưng vì yêu âm nhạc, Mai Diệu Ly đã quyết định “rẽ ngang” để theo đuổi nghiệp cầm ca. Cô cho biết, năng khiếu vẽ giúp nữ ca sĩ trẻ rất nhiều trong việc đi hát, đặc biệt là về cách chọn lựa, xây dựng hình ảnh từ trang phục biểu diễn đến định hướng trong nghề. Hội họa và ca hát có một sự tương đồng lớn, đó chính là tiếng nói từ tâm hồn của mỗi tác phẩm: “Người họa sĩ vẽ một bức tranh hay người ca sĩ hát một ca khúc như đang thể hiện tác phẩm nghệ thuật vậy. Nhờ hội họa, tôi có sự đồng cảm khá dễ dàng ở từng ca khúc, vì thế hát cũng cảm xúc và “lửa” hơn rất nhiều...”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn