MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vai diễn Loan "khờ" trong "Mẹ rơm" của Huỳnh Hồng Loan. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sự lựa chọn duy nhất là cống hiến hết mình cho vai diễn

Mai Hương (thực hiện) LDO | 04/12/2022 17:00
Diễn viên Huỳnh Hồng Loan là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Cô ghi dấu trong lòng khán giả bằng các vai diễn trong nhiều bộ phim như: “Lựa chọn số phận”,  “Tình khúc bạch dương”, “Sứ mệnh trái tim”, “Tiệm ăn dì ghẻ’,... Mới đây, Huỳnh Hồng Loan trở lại với vai diễn Loan "khờ" trong phim "Mẹ rơm" của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Dù chỉ mới lên sóng nhưng vai diễn của Hồng Loan đã gây chú ý với khán giả. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Huỳnh Hồng Loan để hiểu thêm về vai diễn của chị trong "Mẹ rơm".

Xin chào Hồng Loan! Trở lại với điện ảnh sau 2 năm vắng bóng trong bộ phim “Mẹ rơm” của đạo diễn Phương Điền, tinh thần của Hồng Loan thế nào?

- 2 năm vừa qua là 2 năm dịch COVID-19 bùng phát nên tôi có thời gian ở với gia đình nhiều hơn. Tôi tập trung cho việc kinh doanh cũng như là trau dồi, học hỏi để giúp cho việc diễn xuất của bản thân mình tốt hơn. Khi trở lại với dự án “Mẹ rơm” lần này, tôi đã chuẩn bị một tinh thần sẵn sáng chiến đấu hết mình. Tôi tập trung hết 100% sức lực cho vai diễn của mình. 

Được biết, những cảnh bạo lực, cưỡng hiếp trong phim "Mẹ rơm" đã được đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đài cân nhắc trước khi lên sóng. Đó là những cảnh buộc phải có vì có tính chất mắt xích quan trọng. Hồng Loan có thể chia sẻ về những cảnh bạo lực, cưỡng hiếp trong phim "Mẹ rơm".

- Đúng như chị nói, những cảnh bạo lực, cưỡng hiếp trong phim mẹ rơm đều là những cảnh diễn buộc phải có vì có tính chất mắt xích quan trọng nhằm mang đến cho khán giả những cái nhìn chân thật nhất. Đây là lần đầu tôi có “cảnh nóng”, lại là cảnh cưỡng hiếp nên phải tập trung cao độ. Trong quá trình quay phân đoạn này, anh Đạt cũng lo lắng.

Tôi nhớ và ám ảnh những cảnh Loan bị anh trai là Khoản (Cao Minh Đạt) đánh. Cảnh này tái diễn nhiều lần trong phim, đều gần như là đánh thật chứ không phải diễn nữa. Loan bị tát, bóp cổ, đánh vào đầu, xô đẩy... Một lần, tôi bị đánh trong khi đang đội mũ bảo hiểm. Lực tác động của anh Cao Minh Đạt lên mũ lớn khiến tôi bị va chạm mạnh. Không kìm nén được, tôi bật khóc nức nở.

Hồng Loan nhận xét như thế nào về nhân vật Loan trong “Mẹ rơm”?

- Loan trong phim “Mẹ rơm” là một nhân vật đáng thương, thương vì Loan quá đau khổ, vừa nghèo vừa còn khờ, không có cha lại còn bị đánh đập, thiếu thốn tình yêu thương. Ai cũng mong muốn cho mình có được một người mình thương và họ cũng thương mình, Loan luôn khao khát một tình yêu hạnh phúc như bao người khác tuy nhiên chỉ vì khờ mà quá dễ tin người. Chính vì thế mà tôi luôn đồng cảm cho số phận Loan trong phim này.

Nhiều người nhận xét, với vai khờ khạo, chỉ có những bậc thầy diễn xuất mới dám nhận thôi. Vậy với vai Loan trong "Mẹ rơm", Hồng Loan đã thể hiện như thế nào?

- Đối với tôi, Loan là một nhân vật khó, có thể gọi là khó nhất trong những vai mình từng thể hiện. Cái khó là làm sao để khán giả tin là một cô gái khờ, ấy là một màu sắc khá xa lạ. Khi tham gia vai diễn này thì đây thật sự là một thử thách buộc mình phải cố gắng hết sức mình để hóa thân trọn vẹn.

Tôi đọc kinh bản rất nhiều lần, đọc tư liệu để hiểu hơn về người khờ, xem phim, vai diễn có sự tương đồng để học hỏi, tìm ra nét diễn riêng của chính mình. Tôi còn dành một tháng trước khi đi quay để tập luyện cho nhân vật này. Tôi ngoài đời trái ngược hoàn toàn với nhân vật nên mình phải dành nhiều thời gian để tập luyện để làm sao khi ra phim trường mình phải nhập vai, diễn xuất một cách tốt nhất.

Theo chị, cảnh quay khó nhất trong “Mẹ rơm” đối với chị là phân cảnh nào?

- Có lẽ là phân đoạn tôi sinh con ở ven suối. Cảnh này thực hiện từ khoảng 21h đêm đến 5h sáng hôm sau mới hoàn thành. Tôi ấn tượng bởi mọi thứ đều lạ lẫm với cô gái chưa chồng, chưa từng trải qua sinh nở. Tôi đã cố gắng để thể hiện tốt nhất trong khả năng của mình.

Một phần vì chưa có kinh nghiệm nên tôi phải hỏi mẹ xem lúc sinh mình thì sẽ như thế nào, rồi xem tài liệu trên mạng về quá trình mang thai, sinh con của các bà mẹ.

Khi theo dõi những thước phim này, tôi đã nhiều lần bật khóc vì hiểu được việc sinh nở đau đớn như thế nào, ai sinh cũng sẽ rất đau. Tôi cố gắng tái hiện lại những gì mình đã xem lên màn ảnh với mong muốn cho khán giả những thước phim chân thật nhất.

So với những vai diễn khác, nhân vật Loan khờ trong "Mẹ rơm" có phải bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của chị?

- Đối với tôi thì vai diễn nào tôi vẫn phải luôn cố gắng hết sức để hoàn thành và đem đến cho khán giả sự hài lòng. Tôi tâm niệm, dù vai lớn hay vai nhỏ thì đó cũng là sự ưu ái mà đạo diễn, nhà sản xuất dành cho mình.

Bản thân tôi chỉ có sự lựa chọn duy nhất là cống hiến hết mình cho vai diễn ấy. Vai Loan trong “Mẹ rơm” có là bước ngoặc hay không thì còn phụ thuộc vào sự đánh giá, đón nhận của khán giả.

Loan trên màn ảnh là số phận bi kịch, trên thương trường là người mạnh mẽ, quyết đoán. Còn trong cuộc sống, chị là người như thế nào?

- Trong cuộc sống, tôi là người trái ngược hoàn toàn trong phim. Tôi là người hoạt bát, lạnh lợi, cuộc sống của mình bình yên và hạnh phúc. Tôi cũng là người lí trí và quyết đoán trong công việc.

Đóng cùng với những diễn viên có tên tuổi và kinh nghiệm diễn xuất như Cao Minh Đạt hay Thái Hoà, chị cảm thấy như thế nào?

- Tôi là diễn viên trẻ mà đóng cùng với những người anh đầy kinh nghiệm, đấy cũng áp lực nhưng cũng là một niềm hạnh phúc, tự hào. Anh Cao Minh Đạt hay Thái Hòa đều là những thần tượng ngày bé, lớn lên làm nghề được đóng cùng với các anh thì đấy là niềm hạnh phúc. Còn áp lực là tôi phải làm sao diễn thật tốt để không phụ lòng đạo diễn, nhà sản xuất.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn