MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Thủy Đặng

Tản mạn giao mùa

Nguyễn Hồng Vinh LDO | 20/07/2024 09:00

Với bài thơ Tản mạn giao mùa, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh mượn sự đan xen giữa nắng mưa, bão bùng giữa cuối hạ sang thu để diễn đạt tâm trạng của đôi bạn trẻ đang yêu nhau nhưng gặp bao gập ghềnh, trở ngại trên con đường đi tới tìm được mẫu số chung - đó là sự đồng điệu của hai trái tim và lòng chung thủy. Diễn biến phức tạp trong tình cảm lứa đôi sẽ được hoá giải.

Hết hạ rồi sang thu
Bốn mùa nối nhau như dòng sông ra biển
Chúng mình sao cứ như đèn cù năm tháng
Mải miết tìm nhau mà đâu gặp được nhau?!

Ta từ thượng nguồn đi về phía hạ lưu
Em đã theo cánh buồm lênh đênh trên biển
Vào Sài Gòn tới ngôi nhà em sống
Em lại bay ra Đà Nẵng chiều hôm!

Có gì vừa dùng dằng đan cài vấn vương
Như hạ cứ níu thu bằng mưa sạt đất
Như tơ sen vẫn kéo dài sợi nhớ
Đêm nào ta cùng thức ngắm trăng!...

Có bao nơi đã là chứng nhân
Từng thầm thì lời tình tự nồng nàn
Những viễn cảnh lung linh hy vọng
Ta gửi đời mình theo số phận em…

Vẫn biết mỗi người có sở thích riêng
Như cây trái bốn mùa khác biệt
Nhưng tình yêu cần mẫu số chung
Nhịp tim hòa rung và nuôi dưỡng đức tin

Cây không thể giữ lá vàng mãi mãi
Hạt ủ lâu đến lúc sẽ bật mầm
Điệp khúc vòng vo khó giấu che sự thật
Khi con người lòng dạ bất an

Ta vẫn tin qua trải nghiệm thời gian
Sẽ giúp chúng mình nhận ra thật - giả
Giống mưa hạ cuốn đi bụi bặm
Cho con người thư thái, thong dong…

Cái hiện hữu sẽ dần tỏ cái vô hình
Sự thành tâm nối con người gần lại
Như đất trời sau mùa giông bão
Là Thu về vời vợi cao xanh!

Tháng 7.2024

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn