MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vừa lái xe vừa ngắm cảnh ở vùng Dolomites, Ý. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tháng ngày lái xe rong ruổi khắp châu Âu mộng mơ

Ninh Linh LDO | 23/06/2024 10:30

Hành trình đi châu Âu giống như hành trình chạm tay thành công vào giấc mơ đã ấp ủ từ lâu của các du khách Việt.

28 ngày dạo quanh châu Âu, chị Trần Trang và nhóm bạn của mình chủ yếu đi qua 3 quốc gia Pháp, Thuỵ Sĩ và Ý. Nữ du khách Hà Nội không thể gọi tên chính xác cảm xúc của mình khi được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp vốn dĩ nằm trong kế hoạch nhiều năm.

Thực hiện thành công giấc mơ “roadtrip” châu Âu

Sau Tết Nguyên đán, chị Trang chính thức “vẽ" kế hoạch chi tiết cho chuyến đi dài ngày của mình. Trước khi đi, chị và các cô bạn trong nhóm tự xin visa, đổi bằng lái xe quốc tế, đặt các loại vé máy bay, vé tàu, vé tham quan và khách sạn trước.

“Bạn đồng hành của tôi cũng là các bạn 8X đồng trang lứa, người là nhiếp ảnh, người thì làm ngân hàng. 28 ngày chúng tôi đã trải qua với nhiều kỷ niệm và những cung bậc cảm xúc khác nhau", chị Trang chia sẻ.

Trong hành trình này, nhóm chị Trang hầu hết di chuyển bằng các phương tiện công cộng như tàu hỏa, metro, tram, bus và đi bộ. Vì thích lái xe rong ruổi ngắm cảnh trên đường nên trong chuyến đi này, nhóm của chị đã quyết định thuê xe để tự lái trên một số cung đường ở châu Âu.

Chị Trang bày tỏ điểm đến chị ao ước được chiêm ngưỡng nhất là cung đường Dolomites ở Đông Bắc nước Ý với nhiều đoạn đèo cua tay áo quanh co với quang cảnh núi tuyết hùng vĩ và cung đường đồng quê

Tuscany với những cánh đồng lúa mì và hoa dại bạt ngàn.

Ở hai vùng này, xe bus vẫn hoạt động nhưng không có nhiều chuyến và phải đi bộ rất xa. Do đó, với lịch trình thoải mái, nhóm của chị Trang đã thống nhất thuê xe để tận hưởng được hết cảnh đẹp của cung đường này và thuận tiện cho việc di chuyển tới các điểm tham quan hơn.

Đồng cỏ Tuscany, Ý. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nữ du khách Việt cho hay: “Tôi đã thực hiện thành công ước mơ lái xe chạy trên những cung đường của châu Âu rồi. Thật không thể ngờ từ một người thi bằng lái xe 5 lần mới đỗ và bây giờ tôi đã có thể lượn đường đèo Dolomites vèo vèo. Nhóm chúng tôi có 4 người, chỉ có tôi và chị bạn biết lái và thay nhau lái.

Lần đầu cầm lái, tôi cũng hơi lo lắng nhưng khi đã làm quen xe, làm quen đường ở đây, tôi thật sự tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời như vậy, cảnh quan cũng rất đẹp nữa. Nếu đã quen lái xe ở Việt Nam thì ở châu Âu, lái xe chỉ là chuyện nhỏ”.

Chị Trang tự tin bản thân có kỹ năng xem bản đồ nên không bao giờ bị lạc đường. Tuy nhiên, chị cũng lưu ý, ở Italy có rất ít biển báo về tốc độ tối đa trên đường.

“Người Ý cũng không bao giờ đi đúng tốc độ. Một lần, khi tôi đang lái xe, cảnh sát đã chặn lại vì tôi đi chậm quá khiến cho một hàng dài xe khác bám theo sau. Đôi khi, biển báo tốc độ 50km/ h nhưng bên này, họ đi 90km/ h là chuyện bình thường”, chị Trang nói.

Trải nghiệm đáng nhớ

Nữ du khách Việt hài lòng với chuyến đi của mình nhưng vì vấn đề thời tiết, trời đổ mưa nên nhóm của chị chưa tới thăm được một số địa điểm đã đề ra trong lịch trình trước đó.

Dành tới 5 ngày trong chuyến đi dài gần 1 tháng của mình để khám phá vùng đất quyến rũ Dolomites nhưng thời tiết tháng 5 như trêu đùa cả đoàn.

Bởi trong 5 ngày ấy, chỉ có một ngày duy nhất nắng đẹp và những ngày còn lại, mưa tầm tã. Vì vậy, chị chưa thể chiêm ngưỡng cao nguyên xanh mướt Alpe di Siusi, dãy núi hùng vĩ Secada hay 3 ngọn núi đặc biệt Tre Cime... Chị cũng chưa thể xoay váy hoa trên cầu tàu hay tĩnh lặng chèo thuyền trên mặt hồ Lago di Braies xanh ngắt.

Tới khi nhóm của chị phải rời đi theo lịch trình, trời bắt đầu nắng trở lại. Ấy vậy, Dolomites trong mưa vẫn khiến chị Trang phải nao lòng vì vẻ đẹp lung linh như trong truyện cổ tích.

Quang cảnh ở ngôi làng St. Magdalena, miền Bắc nước Ý, khá giống Thụy Sĩ, nhưng có gì đó hoang sơ hơn. Có lẽ quanh vùng dãy Alpes này thì nhà cửa và phong cảnh cũng tựa nhau. Ảnh: Thùy Hà Nguyên

Nữ du khách Việt nhớ lại: “Trong 3 đất nước mà chúng tôi ghé thăm, tôi bất ngờ nhất với Thụy Sĩ vì cảnh quan còn đẹp hơn ảnh trên mạng. Ngõ ngách nào ở đây cũng sạch sẽ và ngăn nắp, không khí trong lành, thiên nhiên tuyệt đẹp.

Bước đi trong cổ tích ở xứ sở Jungfrau, Thụy Sĩ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Còn nền ẩm thực ở Ý khiến tôi đặc biệt ấn tượng vì đối với tôi, thực sự đồ ăn quá khó ăn. Tôi thấy người Ý nấu pasta và risotto sống sượng mà rau thì nhừ. Bù lại, pizza rất ngon. Bên cạnh đó, người Ý ăn mặc rất đẹp và thời trang, tính cách cũng phóng khoáng, thân thiện. Người Pháp và Thụy Sĩ lãnh đạm hơn”.

Trở về nhà, chị Trang vẫn còn đắm chìm vào vẻ đẹp của những nơi chị đã đi qua. Chị quyến luyến với những ngôi làng nhỏ xinh ở Thụy Sĩ, những lâu đài ở Pháp hay những cung đường ở Ý. Vừa kết thúc một chuyến đi dài ngày nhưng trong lòng chị đã lên kế hoạch cho những lần quay trở lại châu Âu sắp tới để tiếp tục khám phá những vẻ đẹp cổ kính, tươi đẹp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn