Rời đất sim Quảng Trị
Anh trở về Thủ đô
Đường giăng giăng màu tím
Hoa bằng lăng đung đưa
Bài “Màu tím hoa sim”
Em hỏi anh: còn nhớ
Từng một thời máu lửa
Ngóng mong anh sớm về
Nay bằng lăng nở rộ
Dài rộng những con đường
Nhưng phận hoa nhanh tàn
Đâu bền như phượng vĩ?
Hỡi anh đời dài, ngắn
Đâu phải giá trị NGƯỜI
Mà chính là phẩm hạnh
Thủy chung suốt cuộc đời!
Anh lại ra đảo xa
Em tặng chùm hoa tím
Mắt nhìn nhau không chớp
Em gửi điều xa xăm…
Những dòng thơ em viết
Cứ nhắc hoài bằng lăng
Hà Nội mùa bão giông
Cành ngổn ngang, hoa nát!
“Chẳng hiểu nơi anh sống
Có thương cánh bằng lăng?
Chẳng rõ khi anh ngắm
Có quặn đau như em?!”
Giữa trùng dương sóng cuộn
Tâm vẫn tím bằng lăng
Như đêm nào cùng dạo
Dưới tán hoa lung linh…
Lời em thấm ngày đêm:
“Bão trời ngưng lâu rồi
Còn bão lòng vẫn nổi
Sóng tình ta mãi xanh
Tim rực màu chung thủy!”
Mùa hạ chí 2024