MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tình yêu nhân loại

Nhà thơ Vi Thùy Linh chọn và giới thiệu LDO | 25/02/2024 13:00

"Ở đâu y học được yêu mến, ở đó có tình yêu nhân loại!" - lời khẳng định của bác sĩ vĩ đại nhất Hy Lạp cổ đại - Hippocrates (460 - 370 TCN) cách chúng ta gần 2.500 năm vẫn là chân lý, như lời thề thiêng liêng mang tên ông vẫn được toàn thế giới coi như căn cước y đức của sứ mệnh cứu người.

Y học ngày càng tiến bộ cùng sự phát triển vũ bão của khoa học, công nghệ song không gì thay thế được y đức, lòng nhân ái của thầy thuốc với bệnh nhân. Hiện nay, không chỉ bác sĩ, bệnh viện, y thuật và thuốc chữa bệnh; nhiều phương pháp được vận dụng để chữa lành tâm lý, tinh thần, những tổn thương. Kể cả sự thiền trong chính mình.

GS.TS. Trần Quang Hải đã chia sẻ với tôi từ Pháp, ông dùng âm nhạc để chữa bệnh và nghệ sĩ Viola Nguyệt Thu, hàng xóm của tôi đã bền bỉ với cây đàn đi khắp nơi, đến với những trẻ em, người khiếm giác.

Chữa lành, xét cho cùng, là vượt qua hoàn cảnh để được sống bình yên.

Ở thời đại nào, nghề y và nghề giáo vẫn được coi là cao quý nhất. Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2.

Đóa hoa từ mẫu
(tác giả: Phạm Hồng Điệp)

Màu áo trắng dáng người thầy vội qua
Màu nơi ấy những tinh cầu bao thiết tha
Nắng ngày mới hay hoàng hôn qua cửa
Lỡ nhịp trước những kíp ca

Giữa bộn bề khẩn cấp, tiếng rên than
Giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo trắng
Giữa bệnh tật, guồng quay cấp cứu
Bước chân lặng thầm kiên nhẫn, bao dung

Giữa xót xa sinh mệnh chất ưu sầu
Bóng áo trắng mát lành xoa dịu
Nghề lương y một đời như từ mẫu
Dùng đôi tay chắp lại những thương đau

Cái đầu lạnh cùng trái tim nóng đập
Quên phút riêng tư, bận những phận đời
Dọc hành lang bước chân đi rất vội
Như đóa tinh khôi giữa trốn khổ đau

Hoa trắng nở ngát hương cõi vô thường
Giữa mong manh sinh - tử, giữa ở - đi
Giành giật về sự sống
Khép miệng những vết thương

Để ngày mai vệt nắng mới kịp vương
Tập bệnh án vừa kịp thời gấp lại
Trả tiếng cười về cuộc đời êm ái
Gieo an yên cho những cuộc tái sinh

Bóng áo trắng lại tất bật ngược xuôi
Vì người bệnh như người nhà, rên xiết
Dấu đèn hiệu hay tiếng lòng thôi thúc
Một lòng với nhân sinh

Lời Bác dặn: "Lương y như từ mẫu"
Và lời thề Hippocrates thành ngọn đuốc chỉ đường
Bóng áo trắng đã thành hoa bất tử
Giữ cho đời luôn rộn yêu thương
Đoá hoa từ mẫu tỏa hương giữa đời.
2024

Em khỏe không?
(tác giả: Trương Thiếu Huyền)

Em khỏe không?
Em ở đâu?

Yêu nhau
tìm nhau

Thế giới vẫn giấu mặt trong khẩu trang 5G sau COVID-19
kiêu hãnh và bàng hoàng

Vượt lên sống chết
là tình yêu
tình ca Titanic

Ánh mắt bác sĩ Lý
khép lại những câu hỏi
chúng ta chưa kịp trả lời.

Valentine, 14.2.2024

Sám hối
(tác giả: Nguyễn Vĩnh Tiến)

Sám hối con thành tâm sám hối
Tim con đầy tội
Ý nghĩ con đầy tội
Lời con đầy bụi
Hồn con cần tắm gội

Mưa gió là keo dính
Càng rửa càng lầy lội

Sám hối con thành tâm sám hối
Quyết không tham
Giấu diếm một bầu trời nào nữa
Quyết không sân hận
Một đại dương nào nữa
Quyết không si
Vẻ đẹp của ô cửa từ bi...

Cho con sáng mắt thấy bấc nhẹ bằng chì
Cho con sáng lòng thấy nằm cũng bằng đi
Cho con sáng dạ thấy học nhiều bằng quên đi...

Rồi đổ bể cho con bơi trong bể
Có oxy vừa đủ cho cá con bé tí
Nước lấp lánh những thi thể mặt trời

Cho con bồng bềnh ngủ cũng rong chơi...
Cho con dây tơ duyên
Con không dùng, con chỉ nối...

Nam mô a di đà con xin sám hối!
2.2024

Cộng hưởng từ
(tác giả: Trần Mai Hưởng)

Như trong vùng pháo sáng
Nằm giữa giao thông hào
Chập chờn nghe súng lệnh
Chỉ chờ vọt tiến mau

Bỗng rùng rùng chuyển động
Những âm thanh chói tai
Lụp bụp như cối nổ
Liên thanh xả loạt dài

Nhớ một thời chiến trận
Phấp phỏng với chờ mong
Chỉ muốn cùng đồng đội
Bên nhau hô: Xung phong!

Trận đánh này khác trước
Nửa thế kỷ đã qua
Một cuộc chiến truy đuổi
Kẻ thù ngay trong ta

Người cựu binh mở mắt
Cô bác sĩ mỉm cười:
“Chụp xong rồi bác ạ!
Mình chờ kết quả thôi!".

2.2024

Những giọt máu đầu Xuân đã hát
(tác giả: Lương Đình Khoa)

Khẽ xôn xao từng ngày đầy hạnh phúc
Sẽ nối dài hơi ấm triệu trái tim
Những giọt máu đầu Xuân đã hát
Khúc yêu thương khơi mở vạn hành trình

Đừng ngại ngần em ơi!
Bởi một điều đơn giản
Trao đi và nhận lấy là sự luân chuyển
Như trong một thác nước - dòng sông
Tình yêu thương gửi vào giọt máu hồng
Hẳn sẽ có một ngày em nhận lại

Trên tất cả - trao đi là còn mãi
Cho mùa Xuân chồi mới biếc đâm chồi
Tan mây đen, thắm lại triệu nụ cười
Ta đã sống một cuộc đời mây trắng

Khẽ xôn xao từng ngày đầy hạnh phúc
Sẽ nối dài hơi ấm triệu trái tim
Những giọt máu đầu Xuân đã hát
Khúc yêu thương khơi mở vạn hành trình.
2024

Bông trắng lá xanh
(tác giả: Nguyễn Thị Mai)

Bác sĩ là em, áo trắng
Bộ đội là anh, áo xanh
Đi cứu dân vùng tâm dịch
Cùng bên nhau bước quân hành

Em thành đóa sen thơm ngát
Bên lá sen anh thắm tươi
Quá đẹp bức hình đồng đội
Lá xanh - bông trắng tuyệt vời!

2024

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn