MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trang thơ: Tháng 9 mầm xanh

Nhà thơ Vi Thùy Linh chọn và giới thiệu. LDO | 08/09/2024 10:00

Chắc sẽ nhiều người nghĩ: Mầm thuộc về mùa Xuân, mùa sinh sôi, mùa nhiều sắc xanh nhất; bởi Thu là mùa lá vàng thì sao trổ mầm. Tư duy sáng tạo và biên độ nghệ thuật, khát vọng không giới hạn bởi thời gian thiên nhiên và tuổi tác, khi con người thiết tha sống, đam mê, kiên định ước mơ.

Tháng 9, mùa khai trường khắp nơi, tại nhiều quốc gia, châu lục. Đó là mốc xuất phát hứng khởi, quyết tâm, ý chí của triệu triệu học sinh, sinh viên, giáo viên các cấp; cho tất cả chúng ta với chặng cuối năm. Mầm hy vọng làm giàu tri thức, nỗ lực tích nạp những bài học ý nghĩa, dinh dưỡng Chân - Thiện - Mỹ cho cuộc sống tinh thần với lịch biểu vươn tới. Học không chỉ với những gì phía trước, cập nhật thời công nghệ số, mà còn học ở tiền nhân. Tháng 9 trổ mầm cho cây đời xanh vời vợi.

Chúc mùa bội thu cho những ai biết sống dâng hiến!

AI BÁNH MÌ ĐÂY
(tác giả: TRẦN KHIÊN)

Ai bánh mì ơ
Ai bánh mì nào
Mưa rơi nhiều lắm!
Nhà kín tường cao
Ai bánh mì đây
Ai bánh mì nào
Ào ào gió rít

Em không học bài
Cha em đâu
Mẹ em đâu...?
Gió thổi
bóng đêm
nhạt nhòa
ai biết
Lệch nghiêng bên sườn thùng gỗ
Cẩn thận em ơi kẻo ngã!

Giọng em ngày một khàn xa
Bỗng dưng lòng tôi thắt lại
Đêm mưa sao đến là dài
Cơn mưa sao đến là dài!

9.2024

BÀI CA CỦA EM
(tác giả: LỘC BÍCH KIỆM)

Mẹ cho đi học chữ
Để em biết O, A
Thầy cô ngân giọng hát
Để em thuộc lời ca

Bài ca từ xứ núi
Hương thơm quyện ngàn hoa
Con chữ từ xứ núi
Theo chân em về nhà

Em biết chào ông bà
Em biết chào cha mẹ
Giọng oanh vàng thỏ thẻ
Như cổ tích ngàn xa

Tắm nước mát từ khe
Ăn cơm ngon từ rẫy
Con chữ thầy cô dạy
Đôi cánh em tự bay

Bao khát vọng mê say
Nâng hồn cao lồng lộng
Bao nẻo đường xa rộng
Chim sơn ca mỗi ngày...

9.2024

DẶN CON
(tác giả: ĐỖ TRỌNG KHƠI)

Sáng, con hãy ngắm nhìn sóng xanh lan trên mặt nước
Trưa, xem làn mây trắng thong dong thêu dệt màn trời
Chiều, thanh thỏa dõi từng đàn chim vừa bay vừa hót
Đêm, thả hồn theo lục bình êm trôi và nở bông...

Con sẽ học được cách sống yêu thương và dâng tặng
Như những cánh đồng, như những dòng sông!

23.11.2022

BUỔI SÁNG MÙA THU
(tác giả: HOÀI KHÁNH)

Mặt trời vừa thức dậy
Đã cười rực chân mây
Đàn chim vui lắm đấy
Hót líu lo gọi bầy

Nắng sớm còn đỏ gay
Chắc đêm qua uống rượu
Giờ rải đầy trên cây
Nghiêng say chừng té xỉu

Gió Thu vờn líu ríu
Cũng tung tăng tới trường
Ông mặt trời ngượng nghịu
Thấy cúc vàng tỏa hương

Hàng cây đứng bên đường
Xôn xao ngàn mắt lá
Buổi sáng thật dễ thương
Bước lon ton cùng bé!

9.2024

NHỮNG CHÚ BÉ ĐẠP XE ĐI HỌC
(tác giả: VÕ SA HÀ)

8 tuổi đã xin bố mẹ được đạp xe đến lớp
- Con thích đi cùng các bạn!

Đoạn đường hơn 1km
có những khúc quanh co bùn đất
con dắt xe qua
mặt vẫn tươi hoa
trường trên đồi cao
cặp sách to và nặng như balô lính của bố ngày xưa
bố lặng người mắt dính vào dáng con gò lưng đẩy xe lên dốc
bố run rẩy nhìn con ngửa người ra sau hãm phanh dắt xe xuống cổng
đất trời bừng sáng khi nghe các con ríu rít chuyện trò
rồi chào nhau về nhà
không quên hẹn gặp sớm mai...

Ngày nào cũng thế!
sáng đi chiều về
con trai bé bỏng
cùng các bạn đạp xe đi học
bố nghĩ về dáng hình đất nước mình thon dài
giống người nông dân đội nón hiên ngang chống chọi bão giông mấy nghìn năm
các con không phải nông dân
chỉ là những chú bé đạp xe đi học
Nhưng các con cõng tương lai Tổ quốc trên chiếc cặp của mình!!!

7.2024

ƯỚC NGUYỆN CON TRƯỞNG THÀNH
(tác giả: PHAN HOÀNG PHAN)

Cảm ơn con đã chọn cha mẹ sinh ra
Hồn nhiên lớn khôn trong gia đình bình dị

Ngày mai con như cánh chim độc hành chữ nghĩa biển đời
Mang theo tình thương của mẹ và giấc mơ thất bại của cha
Tự lập tự tin đứng thẳng làm người giữa muôn trùng sóng gió!

9.2024

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn