Dĩ nhiên cũng có một số hiện tượng đáng phê phán như lợi dụng “đi bão” để lượn lách, phóng nhanh, vượt ẩu và gây tai nạn, nhưng còn lại chủ yếu là niềm tự hào dâng trào được thể hiện qua hàng loạt người tràn ra đường, cờ hoa rạp trời.
Phố cổ Hà Nội, đặc biệt con phố Tạ Hiện trở thành điểm đến hấp dẫn của các bạn trẻ vào những đêm bóng đá. Chỉ có bóng đá mới có sức lan tỏa mạnh mẽ đủ sức kết nối mọi người với nhau đến vậy, kể cả du khách ngoại quốc cũng hòa nhập rất nhanh vào niềm vui thắng trận hay chia sẻ sự tiếc nuối của nỗi buồn thua trận.
Những gương mặt lạ hóa thành quen, những nụ cười tươi, những cái bắt tay thật chặt. Và sự reo hò phấn khích... Tất cả sẽ còn tiếp diễn trong năm 2020 và những năm sau nữa khi đội tuyển Việt Nam thăng hoa và nhiều tuyển thủ đang ở thời điểm chín muồi để nở rộ tài năng.