MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng vạn người đổ về đồi Lim

KHOA ĐĂNG LDO | 28/02/2018 16:53

Cứ vào ngày 13 tháng Giêng, hàng vạn người lại đổ về thị trấn Lim (Tiên Du, Bắc Ninh) để tham dự lễ hội nổi tiếng vùng Kinh Bắc.

Trung tâm của lễ hội nằm trên đồi Lim. Mặc dù không phải ngày nghỉ nhưng nơi đây vẫn thu hút hàng vạn người dân quanh vùng và du khách thập phương tới trẩy hội xuân.

 Thời tiết hôm nay khá thuận lợi cho việc du xuân tại hội Lim. Khoảng hơn 9h00 sáng, đỉnh đồi Lim chật cứng người
 Hội Lim diễn ra vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm, là một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc, nổi tiếng với những bài hát quan họ mượt mà.
 Tổ tôm điếm là một thú chơi thanh nhã, loại hình giải trí khoa học mang tính thể thao trí tuệ, có tính văn hóa cao, nhất là đối với người cao tuổi.
 Cụ bà năm nay đã 90 tuổi, nhưng những câu hát đậm chất quan họ của cụ khiến khán giả phía dưới phải trầm trồ ngợi khen...
 Ba chị gái đến từ Hải Dương. Chị Sản (đứng giữa) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên 3 chị em đi hội Lim, ấn tượng đầu tiên của mình là những liền anh, liền chị trong những trang phục sặc sỡ sắc màu và hát rất hay". Ba chị em quyết định thuê bộ đồ quan họ để cùng nhau chụp ảnh...
 Ngoài tham gia vào các hoạt động vui chơi, ca hát, người dân đi trẩy hội cũng không quên đến ngôi chùa trên đỉnh đồi Lim để làm lễ.
 Ngôi chùa Lim nằm trên đỉnh núi Hồng Vân (núi Lim), thuộc làng Lũng Sơn. Chùa thờ Phật, thờ Mẫu Liễu Hạnh. Ngày nay, chùa thu nhỏ nhưng nhờ hội Lim mà vẫn thu hút được đông khách thập phương.
 Các bạn trẻ hào hứng "check-in" tại hội Lim
 Bác gái đang đọc sách, để lấy thêm kiến thức về lễ hội lớn nhất vùng đất kinh bắc này
 Em nhỏ cũng được mẹ địu đi trẩy hội Lim
 
 Không gian tại đồi Lim khá rộng, mọi người có thể ngồi tại đây nghỉ ngơi, ăn uống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn