MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bức ảnh chụp chung của 2 mẹ con khi bé P còn sống. Ảnh: GĐCC

Bé 4 tháng tuổi tử vong ở Sơn La: Đêm nằm vợ tôi liên tục khua tay sang 2 bên tìm con

T.Linh- P.Đông LDO | 24/07/2018 07:00

Có lẽ, vợ chồng anh Nguyễn Bình S (đường Tô Hiệu, Mường La, Sơn La) đang sống trong những ngày tháng tồi tệ nhất, trong nỗi đau đớn quặn thắt vì mất đi đứa con trai bé bỏng mà anh chị đã phải cất công hàng năm trời mới có được.

Những giọt sữa mẹ phải đổ đi 

Từ những lời tâm sự gan ruột qua mạng xã hội, anh S quay sang tự trách bản thân mình. Anh đau đớn thốt lên: "Con tôi, nó sợ tối, ghét ở một mình. 4 năm trời mòn mỏi, khao khát, vậy mà ở với cha mẹ chưa đầy 4 tháng, chưa một lần nghe tiếng thưa cha gọi mẹ, con tôi nào có tội tình gì?...". 

Còn về phía mẹ của cháu Ph - chị X, hiện chị đang vô cùng suy sụp. Theo lời kể của anh Sơn, từ lúc mất con, chị X ăn uống thất thường, hầu như không ăn uống gì, chỉ nằm bẹp một chỗ. 

Nỗi đau tinh thần giằng xé tâm can chị X chưa đủ, chị còn phải chịu đựng thêm nỗi đau về thể xác khi nguồn sữa mẹ cứ ào ạt dội về khiến bầu ngực chị căng tức. Chị càng thương nhớ con, nỗi đau ấy càng lớn. "Sữa mẹ về nhiều, khiến cô ấy nhức nhối, đau đớn quá, tôi phải ra hiệu thuốc mua dụng cụ hút sữa để hút bỏ sữa ra cho mẹ cháu đỡ tức ngực" - anh S kể.

Nhiều người mẹ cảm thấy đồng cảm với những giọt sữa mẹ phải vắt bỏ đi. Ảnh: FBNV

Chèn gối vào tay mẹ "giả vờ" làm con 

Trên trang cá nhân của mình, chị X đau đớn chia sẻ: "Bắp (tên ở nhà của bé Ph), con yêu. Đến bây giờ mẹ vẫn không tin đó là sự thật. Mẹ vẫn cứ nghĩ con chỉ đi chơi đâu đó rồi con sẽ lại về sà vào lòng mẹ, sà vào bầu ngực đang căng tức của mẹ". 

Người mẹ trẻ đang nuôi con nhỏ, đột ngột mất đi nguồn yêu thương và chăm chút, chị hoang mang, lo sợ ngay cả trong giấc ngủ. "Thương con, nhớ con quá, đêm nằm ngủ, cô ấy nói mê ú ớ, cứ quờ tay sang hai bên tìm con, mình phải chèn gối vào để cho mẹ cháu ôm, để cho có cảm giác mà đỡ nhớ con. Chỉ có ôm gối để nhớ con thôi" - anh S rớt nước mắt chia sẻ.

Chị X là một cô giáo vùng cao đã có gần chục năm gắn bó với mái trường miền núi, với những em học sinh người dân tộc. Chị X rất yêu thương con trẻ. Sau khi kết hôn, chị thèm khát có một đứa con, nhưng quãng đường tìm con của chị không hề dễ dàng. "Vợ chồng tôi hiếm muộn, mất 3 - 4 năm gian nan tìm con, chắt chiu dành dụm để đi Hà Nội cấy, 9 tháng 10 ngày mẹ cháu phải nằm bất động trên giường, phải nghỉ việc, phải nhờ đến sự chăm sóc của mẹ già, mong mỏi từng ngày được mẹ tròn con vuông"- anh Sơn kể. 

Sự ra đi của cháu P quá bất ngờ với chị X. "Có ai ngờ đâu con lại ra đi mãi mãi như vậy. Từ khi mất con cuộc sống của mẹ như địa ngục trần gian, không ăn không ngủ, ngày hay đêm mẹ chỉ khóc vì nhớ con. Giờ mẹ chỉ mong pháp luật nghiêm minh để đòi lại công bằng cho con"- chị X viết những dòng tâm sự trong nước mắt. 

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, cháu Nguyễn Minh Ph (4 tháng tuổi) bị sốt nhẹ, vào viện nhưng không được bác sĩ thăm khám, mọi việc chỉ do 1 điều dưỡng thực hiện. Khi cháu bé gặp sự cố, bác sĩ trực vẫn không có mặt. Chính vì vậy, gia đình bệnh nhi vô cùng bức xúc và đau đớn, yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của con mình. Chia sẻ của anh S trên facebook cá nhân đã nhận được hàng vạn lượt xem, gần 20 nghìn lượt chia sẻ, Bộ Y tế cũng đã lên tiếng về vụ việc. 

Bệnh viện đến gia đình xin lỗi 

Cũng theo chia sẻ từ gia đình anh S, chiều qua (23.7), đại diện Bệnh viện đa khoa huyện Mường La đã đến gia đình thăm hỏi, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau này. Bệnh viện đã đưa ra lời xin lỗi đối với gia đình anh. Gia đình cháu bé cũng đã phản ánh, đặt câu hỏi với đại diện BV tại sao cháu P không được bác sĩ thăm khám mà lại là điều dưỡng? Tuy nhiên, phía BV chưa đưa ra câu trả lời.

Nguyên nhân tử vong của cháu bé đang được điều tra, làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn