MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lạnh tanh lò nung củi.

Heo đất nằm buồn trên gác mái

Thùy Ân LDO | 04/12/2017 06:32

Xứ Bình Dương hàng trăm năm nay vốn nổi danh với nghề làm heo đất, chủ yếu ở huyện Tân Uyên, thị xã Thuận An,...

Như phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) tới nay vẫn còn được còn là “Xóm heo đất”, dù ở đây, từ 200 hộ làm hàng, nay chỉ còn 20 hộ.

Những ngày cuối năm này, trong khi “Xóm heo đất” Lái Thiêu hay “Làng heo đất” ở Tân Uyên bận rộn cho ra lò những mẻ heo đất và chó đất chờ đón năm mới Mậu Tuất 2018, thì cũng ở Bình Dương, tại một gia đình mấy đời làm nghề heo đất, không khí thật buồn và hiu quạnh.

Nghe chúng tôi hỏi thăm về nghề của gia đình, một người đàn ông trong gia đình phẩy tay “Lâu nay, nhà hổng còn làm heo đất nữa. Không người làm, không bán được. Nhớ nghề thì để vậy thôi…”

Được phép của gia đình, chúng tôi ghi lại “một nỗi buồn heo đất Bình Dương” - như nhớ và chia sẻ về một nghề truyền thống…

Mái nhà xưa cũ.
Nơi để đất làm heo đất.
Những dụng cụ để làm heo đất.
“Sắp đặt” heo nung trong lò.
Heo đất đã thành hình hài, chờ được “tô son, điểm phấn“.
Mái nhà xưa cũ bên nhà cao tầng hiện đại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn