MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Đoàn Thành Trung nhẽ nhại mồ hôi đang sửa xe bị chết máy do ngập nước.

Tấm lòng người Sài Gòn nơi triều cường dâng cao

K' Liệp LDO | 17/12/2017 20:18

Mỗi khi triều cường dâng cao, trên những tuyến đường thuộc huyện Nhà Bè, TP.HCM nước lại ngập lênh láng. Lưu thông qua đây, nhiều xe máy bị ngập nước và chết máy buộc người dân phải đẩy xe băng nước, dắt bộ.

“Người dân sống tại khu vực này vô cùng khốn khổ, họ thường xuyên đi qua đoạn đường ngập nước nên xe bị chết máy phải lội nước đẩy bộ, ướt át, trễ công việc… Bà con khó khăn quá! nên tôi đã mượn mặt bằng của người quen và sửa xe miễn phí giúp người”, anh Trung nói.

Dẹp nạn sửa xe dạo giá “đắt đỏ”

Những ngày đầu tháng 12, phóng viên Báo Lao Đoojng tìm gặp anh Đoàn Thành Trung (42 tuổi, ngụ xã Nhơn Đức). Anh Trung và một số thanh niên khác đang cặm cụi sửa xe chết máy do bị ngập… miễn phí trên tuyến đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) để giúp người.

Cách đây 4 tháng, tuyến đường Lê Văn Lương (đoạn qua hai xã Phước Kiển và Nhơn Đức) thường ngập sâu mỗi khi triều cường dâng cao vào sáng sớm và chiều tối. Khi chạy xe máy qua đây, người dân trong vùng gặp nhiều khó khăn, đường ngập lênh láng, nước dâng cao khiến xe không nổ phải dắt bộ. Nhiều người không những bị ướt át, mà còn trễ công việc… Trước tình trạng này, một số người đã tranh thủ sửa xe máy dạo với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/chiếc tùy loại xe.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Trung thật thà cho biết, đã làm nghề sửa xe gần 20 năm nên biết rõ xe hư gì và sửa với giá bao nhiêu. Xe chết máy do ngập nước sửa rất đơn giản, chỉ cần dựng đứng xe lên cho sạch nước từ ống bô, vặn bugi ra thổi vài cái và lau khô cho sạch nước là xong.

“Một số người lợi dụng công việc này, sửa xe giá đắt cho bà con với giá hàng chục ngàn đồng là không được. Bà con đi xe máy gặp phải đường ngập nên xe chết máy lại phải đẩy bộ, khó khăn là thế sao có thể lấy tiền như vậy được nên tôi nghĩ đến việc mở điểm sửa xe miễn phí giúp họ”, anh Trung nói.

Đầu tháng 8, anh Trung quyết định đứng ra mượn mặt bằng của người quen ở ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Bình (xã Nhơn Đức), làm một chiếc bảng dán dòng chữ “Sửa xe nước ngập miễn phí” dựng ngay tại đây và bắt đầu công việc giúp người. Ngoài làm một số việc tại địa phương, anh lại tranh thủ về đây sửa xe máy miễn phí cho người dân. Từ đó, nhiều “tay sửa xe” dạo giá “đắt đỏ” ít hoạt động trên tuyến đường này.

Đội sửa xe nước ngập miễn phí tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Bình ( xã Nhơn Đức).

Sửa xe miễn phí giúp người

Qua tìm hiểu, khi 5 tuổi anh Trung bị sốt bại liệt nên chân trái teo nhỏ dần, còn chân phải phát triển bình thường nên đi lại khập khiễng. Khó khăn trong việc đi lại nhưng anh vẫn thầm lặng sửa xe giúp người, đồng hành cùng anh còn nhiều thanh niên khác.

“Mới đầu, tôi làm công việc này một mình, lúc đó nhiều người nói tôi rảnh hơi, lo chuyện bao đồng, bỏ công sức làm miễn phí là không đáng. Tôi mặc kệ, thấy bà con cực khổ, mình giúp họ là chuyện nên làm, nhiều người khác họ vẫn làm đấy. Thay vào đó, mỗi lần nhận được lời cảm ơn của bà con là tôi vui lắm. Sau này, thấy được ý nghĩa của công việc, một số anh em làm nghề sửa xe ở khu vực Nhà Bè, Q.7 đã tìm đến và góp tay giúp người”, anh Trung chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Tình (22 tuổi) cho biết, nhà ở xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An lên TP.HCM làm việc tại một cơ sở sửa xe tại Q.7. Vào tháng 10 khi đi ngang đường Lê Văn Lương, anh Tình thấy bảng sửa xe miễn phí nên tìm hiểu và xin tham gia. Từ đó, khoảng 4 giờ chiều, anh xin nghỉ làm ở tiệm sửa xe, vội về đây cùng anh Trung sửa xe miễn phí cho người dân. Hiện nay, cứ mỗi buổi sáng sớm và chiều tối tại điểm này lại có gần 10 anh em (đội sửa xe) túc trực...

Tối ngày 6.12, có mặt tại điểm sửa xe của anh Trung, chúng tôi ghi nhận rất nhiều xe máy đã chết máy được người dân trong khu vực băng qua nước đẩy bộ tới.

Ông Nguyễn Văn Nam (ngụ huyện Nhà Bè) cho biết: “Tôi chở vợ đi giải quyết việc gia đình, xong việc tôi đi trên đường Nguyễn Văn Lương để về nhà thì đường ngập nước. Mới đầu vợ bảo đẩy xe máy dắt bộ, nhưng nghĩ không sao nên tôi chạy qua và xe chết máy. Dắt được một đoạn thì tôi thấy bảng dán có điểm sửa xe miễn phí”.

Biết ông Nam dắt xe tới, anh Trung khập khễnh bước ra từ điểm sửa xe, phụ đẩy xe vào tiệm và bắt đầu công việc. Phía trong điểm sửa xe, nhiều thanh niên khác cũng cặm cụi với công việc, tay dính đầy dầu nhớt, mồ hôi nhễ nhại… mỗi người sửa một xe, tiếng cười nói khiến điểm sửa xe trở nên náo nhiệt hơn bao giờ.

Anh Trung bắt đầu sửa xe, anh tháo ống bô cho sạch nước, vặn bugi ra lau chùi cho khô rồi lắp vào lại và đạp (xe hư cục đề) cho xe nổ. Tuy nhiên, xe máy này vẫn không nổ được. Gần 5 phút loay hoay, anh Trung tiếp tục kiểm tra bộ phận đánh lửa… cuối cùng xe máy đã nổ máy nên bàn giao cho chủ nhân. Lúc này, mồ hôi trên người anh Trung chảy ra ướt đẫm áo. Vợ chồng ông Nam thì vui mừng và liên tục cảm ơn.

“Nếu không có các anh, tôi với vợ không biết phải làm sao. Gần 21 giờ rồi, đêm khuya thế này, xe bị chết máy biết kiếm đâu ra tiệm để sửa mà có họ lấy đắt, ít nhất là 50.000 đồng!. Tôi cảm ơn mấy anh em nhiều”, ông Nam nói.

Ngoài ông Nam, nhiều người có xe bị chết máy do ngập đến đây nhờ sửa cũng không ngừng nói lời cảm ơn, một số người còn đưa tiền nhưng các anh không nhận.

Khoảng 22 giờ, giữa bóng đêm mịt mù, điểm sửa xe của anh Trung vẫn còn sáng đèn. Bên kia đường Lê Văn Lương nước đã rút dần, con đường trở nên vắng lặng không còn người qua lại. Mặc dù mệt mỏi, nhưng đội sửa xe vẫn tươi cười, tiếp tục chờ đợi thêm vài phút, lỡ còn xe chết máy thì kịp giúp.

Một số anh em khác uống vội ly trà đá, chia tay nhau về nhà mà không quên hẹn nhau: sáng sớm và chiều tối ngày hôm sau tiếp tục công việc. Thành quả ngày hôm nay là hàng chục chiếc xe bị chết máy do ngập nước đã được sửa lại bình thường. Hơn 20 phút sau, anh Trung và anh em còn lại mới chịu rời khỏi điểm sửa xe. Lúc này, một người đàn ông nói đùa: “Nay về nhà muộn, chắc vợ lại nghi đi nhậu không mở cửa là khổ!”.

Chia tay anh Trung và đội sửa xe chết máy miễn phí để vội về nhà, tôi không ngừng nghĩ về câu nói của các anh “Đường còn ngập, chúng tôi còn có mặt để sửa xe miễn phí cho người dân”, và nhận ra rằng: “Giữa bon chen, xô bồ của cuộc sống, nơi đây họ đã thắp sáng tình người!”

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn