MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh trong vở rối “Gaspard”. Nguồn ảnh: Wallonie-Bruxelles (Bỉ)

Thân phận con người qua vở rối “Gaspard”

V.V LDO | 10/10/2018 12:51
“Gaspard” là vở rối của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam tham gia Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ 5 - Hà Nội 2018 do Bộ VHTTDL tổ chức, với sáng tác, dàn dựng và biểu diễn của Michel Villée và Noémie Vincart, cùng đoàn Múa rối Collectif Une Tribu.

Vở rối diễn ra lúc 20h ngày 11.10 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, HN) và 20h ngày 14.10 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình (đường Lê Đại Hành, TP.Ninh Bình), mở cửa tự do.

Một người đàn ông và một người phụ nữ bước lên sân khấu. Họ sẽ tạo ra ảo ảnh cuộc đời, chỉ với miếng mút và giấy bồi nhưng sau vài giây khán giả sẽ nghĩ đó là một đứa trẻ... Các diễn viên/nghệ sĩ múa rối khai thác các khả năng phối hợp hành động giữa hai người. Mỗi người phụ nữ điều khiển một con rối. Cả hai đều hiểu rõ vị trí và vai trò của họ, của nghệ sĩ múa rối và con rối. Nhưng dần dần, một người đàn ông tham dự vào trò chơi tập thể này. Đầu tiên, anh là cánh tay thứ hai của con rối, và khi đó mọi thứ vẫn rõ ràng nhưng rồi sự lẫn lộn sẽ sớm xảy ra. Ai sẽ là người dẫn dắt trò chơi?.

Vở diễn đặt ra câu hỏi lớn về thân phận mong manh của con người, thông qua hình ảnh con rối mà chúng ta thấy rất bị phụ thuộc và bị “điều khiển” bởi nhiều loại yếu tố khách quan. Dáng hình do cha mẹ sinh ra nhưng lớn lên với bao ảnh hưởng từ gia đình, xã hội, chính trị... liệu chúng ta có thực sự làm chủ vận mệnh của mình?

Đoàn Múa rối Collectif Une Tribu là một nhóm nghệ sĩ đến từ Thủ đô Bruxelles của Bỉ gồm 8 nghệ sĩ: Natacha Belova, Rita Belova, Alice Hebborn, Sarah Hebborn, Valentin Périlleux, Daniel Schmitz, Michel Villée và Noémie Vincart. Nhóm thành lập năm 2014, đến nay đã hoàn thành 4 dự án: “Gaspard”, “Cuộc đua”, “Bão tuyết” và “Vi phạm” và hiện đang chuẩn bị 3 dự án khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn