MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng ngày nhiều cô giáo phải vượt qua quãng đường gian nan trên vùng lòng hồ Hòa Bình để đến trường. Ảnh: Mạnh Thắng.

Gian nan đường đến trường của giáo viên vùng lòng hồ

Mạnh Thắng LDO | 30/12/2021 11:58

Hòa Bình - Hằng ngày nhiều cô giáo, học sinh phải vượt qua quãng đường gian nan trên vùng lòng hồ Hòa Bình để đến trường bất chấp nhiều nguy hiểm rình rấp.

Đó là hình ảnh đang diễn ra tại vùng lòng hồ Hòa Bình khi hàng ngày của các cô giáo Trường Mầm non Ngòi Hoa (xóm Nẻ, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc) phải vượt qua quãng đường dài mang con chữ đến với bản nhỏ. Tuy gặp nhiều khó khăn, gian nan nhưng với tình yêu nghề, yêu học trò những "người mẹ hiền" vẫn một lòng bám bản.

Ngày 29.12, PV Báo Lao Động đã có mặt tại vùng lòng hồ Hòa Bình thuộc xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, theo ghi nhận để đến được trường, nhiều học sinh và giáo viên phải vượt qua quãng đường 3 - 10 km đường sông trên các con thuyền mong manh thô sơ, cùng quãng đường đi bộ hơn 2 km. 

Nguy hiểm hơn, về mùa mưa lũ nước sông chảy xiết, việc đi lại của người dân, con đường đến trường của các em học sinh cũng bị gián đoạn. Mặc dù rất sợ và lo lắng nhưng không còn cách nào khác bởi đây là phương tiện duy nhất giúp các em đến trường gần và nhanh hơn để kịp giờ học.

Trao đổi với PV, cô giáo Bùi Thị Nhàn chia sẻ: "Ngày ngày các cô phải dậy từ rất sớm di chuyển vượt qua lòng hồ và đi bộ quãng đường dài để đến trường, mặc dù biết nguy hiểm nhưng vẫn phải cố gắng".

Theo cô Nhàn: "Mỗi giáo viên phải chi 1.000.000 đồng/tháng tiền đi đò, việc này cũng ảnh hưởng đến thu nhập khi điều kiện kinh tế còn khó khăn".

Điểm trường mầm non tại xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc.

Theo người dân nơi đây, khi di chuyển bằng thuyền mọi người đều thiếu áo phao, đến nhiều đoạn nước sâu, nguy hiểm, rủi ro luôn thường trực với những người có mặt trên chiếc thuyền.

Được biết, ngoài các cô giáo thì có khoảng gần 100 em học sinh cũng phải hằng ngày vượt qua hồ đến trường. Một em học sinh cho biết: “Mỗi ngày em cùng các bạn phải dậy từ rất sớm để chờ đò, đông người thì đò mới chạy và có thể đến trường. Nhiều khi ra không kịp, bị lỡ đò là phải nghỉ học”.

Nhiều phụ huynh lo lắng, những ngày trời yên gió lặng thì đỡ lo. Ngày thời tiết xấu, chúng tôi chỉ biết đứng nhìn các cháu chông chênh trên mặt nước, mà lòng thấp thỏm lo âu. Những ngày trời tối chưa thấy con đi học về, phải chạy ra đứng ngóng chờ con qua sông mới an tâm.

Cô Đinh Thị Hạnh - Hiệu trưởng Trường Mần non Ngòi Hoa cho biết: "Nhiều năm qua, các giáo viên phải vượt qua quãng đường dài để tới điểm trường lẻ tại xóm Ngòi, đơn vị phân công 4 cô giáo dạy 30 em nhỏ tại điểm trường này. Bất kể ngày mưa gió hay rét mướt, các cô cũng đều cố gắng vượt sông đến trường để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng đã xảy ra trường hợp bị lật đò vào năm 2019 nhưng rất may chỉ thiệt hại tài sản, còn mọi người đều an toàn".

"Ngoài việc động viên, nhà trường và các thầy cô giáo, các em học sinh nơi đây mong muốn được sự quan tâm các cấp, ban, ngành và sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ những trang thiết bị, chi phí đi lại để việc học tập và giảng dạy ở vùng lòng hồ Hòa Bình được an toàn hơn", cô Hạnh chia sẻ.

Được biết, vùng lòng hồ Hòa Bình trải dài khoảng 70km, nằm giữa các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc và TP.Hòa Bình của tỉnh Hòa Bình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn