MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Có công đoàn tiếp sức, chị Lê Thị Thu Thủy (56 tuổi, ở huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) có được căn nhà đầu tiên. Ảnh: Phương Linh

Niềm vui trong những ngôi nhà mái ấm có công đoàn tiếp lửa an cư

Phương Linh LDO | 27/10/2023 15:21

Nhận nhà mái ấm được bàn giao trước mùa mưa bão, nhiều đoàn viên ở Khánh Hòa phấn khởi bởi từ nay không còn phải thấp thỏm trong căn nhà trọ tạm bợ.

56 tuổi và ngôi nhà đầu tiên

Căn nhà của chị Lê Thị Thu Thủy (56 tuổi) - nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa nổi bật giữa vùng đất trống ở thôn Đông, xã Sông Cầu.

Niềm vui của chị Thủy và các cán bộ Công đoàn Khánh Hòa ngày bàn giao nhà mái ấm. Ảnh: Phương Linh

Sau 2 tháng xây dựng căn nhà cấp 4 bê tông vững chắc với diện tích gần 100m2, có 2 phòng ngủ, phòng khách và bếp của chị Thủy đã hoàn thành khang trang. "Sau nhiều năm ở trọ, ở nhờ sắp đến tuổi nghỉ hưu tôi cũng thỏa được ước mơ có được 1 căn nhà"- Chị Thủy rưng rưng nói.

Chị Thủy xúc động chia sẻ với ông Nguyễn Đức Trí - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa niềm hạnh phúc khi nhận được kinh phí hỗ trợ xây nhà từ Công đoàn làm động lực. Ảnh: Phương Linh

Là nhân viên nấu ăn của trung tâm, lương chỉ được 2 triệu đồng, không có đất nên mẹ con chị Thủy thuê nhà ở bao năm qua. Chị Thủy cho biết: "Con lớn rồi có gia đình nhưng không có nhà nên cũng bỏ đi mất. Khi được Công đoàn hỗ trợ 50 triệu xây nhà mái ấm, tôi mất ngủ mấy đêm vì mừng".

Ngôi nhà của cô Nguyễn Thị Hiền - đoàn viên Trường Mầm non 2 tháng 8 (huyện Khánh Vĩnh). Ảnh: Phương Linh

Tiếp sức đoàn viên lập nghiệp

Từ quê Ninh Bình, cô giáo Nguyễn Thị Hiền đến huyện Khánh Vĩnh lập nghiệp. Gắn bó với nghề giáo viên mầm non nhiều năm vợ chồng cô Hiền ở trọ gần nơi công tác. Biết hoàn cảnh của cô, CĐCS đã hỗ trợ làm hồ sơ đề nghị công đoàn cấp trên hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm. Và trong dịp khảo sát 28.7 vừa qua cô Hiền được LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ 50 triệu đồng góp cùng gia đình cô xây căn nhà cấp 4 hơn 80m2.

Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa bàn giao kinh phí hỗ trợ cô Hiền xây nhà mái ấm. Ảnh: Phương Linh

"Vui lắm vì từ nay có nhà rồi, mong muốn bao năm qua. Nhà dù xa nơi công tác gần cả chục km nhưng đó là nhà mình chứ ở trọ tạm bợ mùa mưa đến vất vả hơn nhiều. Có nhà tôi thấy mình vững tinh thần, yên tâm công tác hơn nhiều"- Cô Hiền tâm sự.

Cô giáo Bùi Thị Hải Hà- đoàn viên Trường THPT Lạc Long Quân (Thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), 15 năm lập nghiệp xa quê cuối cùng cũng có được ngôi nhà để đón bố mẹ vào chăm sóc.

Sau nhiều năm vợ chồng thầy cô giáo ở Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) có được ngôi nhà để an cư. Ảnh: Phương Linh

Cô Hà kể: “Động lực được Công đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng, 2 vợ chồng vừa đi dạy vừa tranh thủ tự làm điện nước, làm các công trình nhỏ để tiết kiệm chi phí ít nhất”.

Cũng cảnh gần 8 năm ở trọ, chị Đinh Thị Bạch-Nhân viên Y tế Trường Mầm non Ngọc Lan (huyện Khánh Vĩnh) mong mỏi có được một ngôi nhà an cư. Từ quê Yên Bái chọn Khánh Vĩnh là nơi lập nghiệp bởi vậy khát khao có được ngôi nhà của mình càng thêm lớn.

Sau 8 năm ở trọ, chị Đinh Thị Bạch phấn khởi nhận món quà về nhà mới của lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh

Chị Bạch cho biết: "Mua được đất đã mừng, nhưng rồi cũng phải mấy năm rồi cũng không dám xây nhà. Biết hoàn cảnh nên công đoàn trường đề xuất và được chương trình hỗ trợ 50 triệu đồng thế là vợ chồng quyết tâm xây nhà dù có vay mượn nợ cũng là động lực để mình cố gắng".

Ông Nguyễn Đức Trí – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cho biết: Chương trình MÂCĐ Khánh Hòa đến nay đã hỗ trợ kinh phí ban đầu cho gần 600 đoàn viên xây mới và sửa chữa nhà. Từ tháng 8.2023, LĐLĐ tỉnh tăng kinh phí hỗ trợ xây mới lên 60 triệu đồng để phù hợp với thực tế giá cả hiện nay. Những ngôi nhà mang dấu ấn Công đoàn thời gian qua không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở thiết yếu cho người lao động mà còn giúp cho nhiều gia đình đoàn viên vươn lên ổn định cuộc sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn