MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Năm nào cũng vậy, cận Tết, bà Bùi Thị Bên (bên phải ảnh) lại tổ chức gói bánh tét để tặng cho người ở trọ. Ảnh: Phương Ngân

Chủ trọ ở TPHCM hỗ trợ cho thành viên 20 phòng trọ không về quê ăn Tết

Phương Ngân LDO | 10/02/2024 16:18

TPHCM - Tình hình kinh tế khó khăn, doanh nghiệp giảm đơn hàng, người lao động bị giảm giờ làm… dự báo về một cái Tết đầy khó khăn. Trong những khó khăn đó, tại các khu nhà trọ của công nhân vẫn có những sẻ chia ấm tình người.

Không bỏ ai lại phía sau

20 năm mở khu nhà trọ (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TPHCM) cũng là ngần ấy thời gian ông Phan Văn Hòa chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn của những người đến thuê trọ.

Khó khăn năm nào cũng có, nhưng có lẽ, năm 2023 khó khăn hơn cả. Từ giữa năm 2023, ông Hòa nhận thấy nhiều công nhân mất việc, không tìm được việc làm, buộc phải hồi hương. Những người cố gắng bám trụ TPHCM cũng lâm cảnh túng thiếu.

Ông Phan Văn Hòa (bên trái) mong dù ở nơi nào, người lao động cũng sẽ có một cái Tết ấm cúng. Ảnh: Phương Ngân

“Mấy năm trước, dù khó khăn cũng chỉ có vài phòng ở lại không về quê, năm nay, có khoảng 20 phòng sẽ ở lại vì quá khó khăn. Tình hình dù khó nhưng tôi vẫn chuẩn bị Tết cho người ở lại” - ông Hòa nói.

Dãy trọ của ông Hòa có 44 phòng, mỗi phòng một hoàn cảnh, nhưng có lẽ trường hợp của vợ chồng anh Diệp Thanh Tao (39 tuổi, quê Cà Mau) đặc biệt nhất. Vì mấy năm nay kể từ khi phát hiện bị bệnh thận, anh Tao không được về quê vì phải chạy thận xuyên Tết.

Mấy năm chạy thận xuyên Tết, anh Diệp Thanh Tao không được về quê đón Tết. Ảnh: Phương Ngân

Trước đây, anh Tao làm bảo vệ tại một công ty trú đóng trong Khu chế xuất Linh Trung II, TP Thủ Đức. Sức khỏe yếu, bị suy thận giai đoạn 4 nên thời gian làm việc của anh giảm dần rồi phải xin nghỉ hẳn.

“Một tuần tôi phải chạy thận 3 ngày, không còn sức. Nên cách đây hơn 1 tháng, tôi cũng đã xin nghỉ việc ở công ty” - anh Tao cho biết.

Anh Tao kể, từ ngày bị bệnh, mỗi tháng tiền chạy thận mất khoảng 6-7 triệu đồng. Mọi chi phí ăn ở, chữa bệnh đều trông chờ vào đồng lương công nhân hơn 7 triệu đồng/tháng của vợ và vay mượn khắp nơi.

Số tiền lương của vợ anh Tao chỉ đủ để anh chạy thận, trong khi còn các chi phí tiền trọ, ăn uống, gửi về quê cho đứa con đang gửi ông bà. Khó khăn bao trùm, cộng với việc phải chạy thận xuyên Tết nên lại thêm một cái Tết, vợ chồng anh Tao phải ở lại thành phố.

“Tết không về quê, ở đây, chủ trọ thương hỗ trợ, thấy cũng ấm lòng” - anh Tao chia sẻ.

Ông Hòa cho biết, năm nay khó khăn nên phòng nào ông cũng chuẩn bị một phần quà gồm: Chục ký gạo, dầu ăn, nước mắm, bánh kẹo để họ có cái ăn Tết.

“Với những người khó khăn ở lại thì sẽ có thêm phần thịt, bánh, mứt. Có thể phần quà không lớn, nhưng tôi mong dù ở nơi nào, người lao động cũng sẽ có một cái Tết ấm cúng” - ông Hòa bộc bạch.

Thấu hiểu cảnh khó của lao động xa quê

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, khu trọ của bà Bùi Thị Bên (60 tuổi) ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức rộn vang tiếng mọi người nói cười cùng nhau trang trí Tết và gói bánh tét.

Khu trọ của bà Bên có 35 phòng với hơn 80 công nhân lao động, sinh viên thuê. Năm nào cũng vậy, cận Tết, bà Bên lại tổ chức gói bánh tét để tặng cho người ở trọ và những công nhân ở các khu trọ xung quanh.

Năm nào, bà Bùi Thị Bên cũng gói bánh tặng công nhân ở trọ. Ảnh: Phương Ngân

Bà Bên kể, quê ở Hải Phòng. Trước đây, bà cũng là lao động nghèo rời quê vào TPHCM từ năm 1985 để lập nghiệp.

"Tôi cũng đi lên từ khó khăn, một thời sống cảnh nhà thuê, nên hơn ai hết tôi thấu hiểu những cơ cực của người lao động nghèo, vất vả mưu sinh nơi xứ lạ. Vì vậy, tôi hỗ trợ chút ít cho bà con” - bà Bên tâm sự.

Nhiều người thuê trọ của bà Bên cho hay, những năm không về quê ăn Tết, bà Bên đứng ra tổ chức tiệc tất niên, nấu bánh, lì xì Tết… ai cũng mừng vì mình được chia sẻ lúc khó khăn.

Nhận được bánh tét do bà Bên tự gói, anh Trường Minh Anh (31 tuổi, quê Bình Định), xúc động kể, anh đã gắn bó với khu trọ của bà Bên từ thời còn trẻ, giờ anh lập gia đình và có con nhỏ. Chính sự cảm mến với tấm lòng của chủ trọ nên nhiều người đã ở lâu năm.

"Tôi ở đây nhiều năm rồi. Năm nào cô Bên cũng gói bánh tét, tặng quà Tết cho tất cả phòng trọ, ai ở đây cũng vui mừng" - anh Minh Anh chia sẻ.

Kinh tế khó khăn ai cũng cảm nhận được, nhưng giữa cái khó luôn có những cánh tay đưa ra hỗ trợ. Mỗi người một tay, họ đang góp sức để những người lao động khó khăn dù ở đâu vẫn sẽ có Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn