MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Nguyễn Thị Lệ cho biết với sự hỗ trợ từ Công đoàn, gia đình chị bớt được một phần chi tiêu ngày Tết và chị cũng yên tâm làm việc trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Kiều Vũ

Hy sinh niềm vui bên gia đình để làm cho đường phố sạch đẹp

Kiều Vũ LDO | 11/02/2024 19:55

Hà Nội - Tết là thời gian đoàn tụ, du Xuân của nhiều người nhưng với những công nhân vệ sinh môi trường thì không như vậy. Có người đã rất nhiều năm không có mặt bên gia đình thời khắc Giao thừa vì còn phải làm cho đường phố sạch sẽ.

Với chỉ lệnh “Thu dọn hết rác, đường phố sạch mới về nhà ăn Tết cùng gia đình”, rất nhiều đơn vị trong lĩnh vực môi trường đô thị huy động 100% công nhân làm việc ngày Tết.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn có 293 cán bộ, người lao động. Để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường, dịp Tết, 100% quân số của Công ty đi làm.

Cũng như các đồng nghiệp, chị Nguyễn Thị Lệ cũng thu xếp công việc gia đình để làm việc và hoàn thành tốt công việc được giao, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, neo người. Chồng chị bị tàn tật, mình chị đang nuôi con nhỏ đi học và phụng dưỡng mẹ già. Thu nhập của chị khoảng 6 triệu đồng/tháng nên chị phải chi tiêu hết sức tằn tiện mới có thể trang trải cuộc sống.

Khó khăn là thế nhưng chị Lệ luôn hoàn thành công việc, không nề hà ngày lễ, ngày Tết, để làm sạch cho khu vực mình phụ trách.

Một trong những điều động viên chị Lệ rất nhiều là sự quan tâm của Công ty và tổ chức Công đoàn, nhất là của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Chị rưng rưng kể: "Cận Tết vừa rồi, tôi được nhận hỗ trợ bằng tiền mặt và túi quà của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Tôi mừng lắm vì như vậy đã bớt đi một phần chi phí cho gia đình. Nhưng điều quan trọng hơn đối với tôi và những người trong nghề luôn phải làm việc ngày Tết thì đây là sự động viên và khiến chúng tôi thấy cần có trách nhiệm hơn nữa với công việc".

Chị Lệ cũng cho biết, đêm Giao thừa, lãnh đạo và Công đoàn Công ty cũng như Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn đã đến các điểm để chúc Tết, mừng tuổi.

“Đây như là một sự chia sẻ giữa những người thân” – chị Lệ nói thêm.

Còn chị Đặng Thị Kim Anh, Công ty môi trường đô thị Hà Nội, người có 32 năm chưa đón Giao thừa với gia đình vì công việc làm sạch, đẹp đường phố thì cho biết vào các ngày 29, 30 Tết, lượng rác rất lớn nên thực sự vất vả đối với công nhân môi trường.

Đến giờ khắc Giao thừa, trong lúc mọi người bên gia đình đón năm mới hoặc du Xuân thì anh chị em công nhân môi trường mới có thể giải lao, trò chuyện đôi phút rồi lại bắt tay vào việc để còn kịp về với bố mẹ, chồng con vào sáng sớm mùng 1 Tết.

Cũng giống như chị Nguyễn Thị Lệ, chị Kim Anh cho biết, công việc đặc thù thế nhưng vẫn cố gắng vượt qua ngần ấy năm là có một phần không nhỏ từ sự quan tâm của Công ty và tổ chức Công đoàn.

Ông Lê Văn Đại – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn cho biết, năm nào, vào thời khắc Giao thừa, Liên đoàn Lao động huyện cũng tổ chức đi thăm, chúc Tết tại một điểm, đơn vị có người lao động làm việc xuyên Tết.

Theo ông Đại, những công nhân môi trường càng cần được đặc biệt quan tâm vì họ đã hy sinh cả niềm vui bên gia đình trong khoảnh khắc bước từ năm cũ sang năm mới để làm đẹp cho đường phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn