MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa khắp mọi miền được đưa về chợ đầu mối phục vụ dịp tết. Ảnh: NĐT

Đêm ở chợ hoa lớn nhất tỉnh Thừa Thiên-Huế

Nguyễn Đắc Thành LDO | 14/02/2018 10:18

Những ngày cuối năm, chợ đầu mối tỉnh Thừa Thiên-Huế ở xã Phú Thượng, huyện Phú Vang luôn tấp nập kẻ bán người mua. Khi đêm bắt đầu xuống cũng là lúc những thương lái đến đây để lấy hoa đi bán, bỏ sỉ khắp tỉnh.

Huế những ngày cuối năm lạnh đến tái người, mưa phùn kèm theo những đợt gió làm không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Thế nhưng, ở chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thừa Thiên-Huế không khí vẫn tấp nập kẻ bán, người mua. Phiên chợ đêm họp từ tối hôm trước đến sáng hôm sau, chủ yếu là cung cấp hoa, quả... cho các thương lái khắp nơi trong tỉnh.

 Hoa đủ màu sắc, thể loại được đưa về tại chợ đầu mối. 
 Thường ngày chợ chỉ họp vào khoảng 2-3 giờ sáng, thế nhưng những ngày tết chợ họp sớm hơn. 
 Chăm chút cho những bó hoa. 
 Hoa từ khắp mọi miền được đưa về chợ đầu mối. 
 Hoa cúc, lay ơn... về từ Đà Lạt, Quảng Ngãi, Phú Yên... 
Thương lái đến đây lấy hàng rất nhiều. 
 Anh Nguyễn Thông lấy hơn mười bó hoa cúc để kịp bán cho sáng hôm sau. Những ngày thường mặt hàng anh Thông bán chủ yếu là rau củ quả. Thế nhưng đến tết anh lại mở rộng mặt hàng để bán. "Tranh thủ cuối năm bán thêm hóa để kiếm thêm vài đồng tiêu tết" - anh Thông tâm sự. 
 Hoa ở chợ đầu mối đủ các thể loại, cung ứng kịp thời cho nhu cầu của người tiêu dùng. 
 Bên cạnh các thương lái mua để bán lại, nhiều người dân vẫn tìm đến chợ để lựa chọn được bó hoa đẹp và rẻ cho việc thờ cúng của gia đình. 
 Cúc, lay ơn vẫn là những mặt hàng được ưa chuộng nhiều nhất. 
 Xe đầy hàng...
 Tranh thủ làm ấm bụng bằng tô bánh canh. 
Một góc nào đó của khu chợ, vẫn có những người già ngồi co ro trong giá rét để bán lẻ hoa. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn