MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giấc ngủ vội của những tiểu thương đến TPHCM bán hoa kiểng dịp Tết

Chân Phúc LDO | 09/02/2024 06:30

Mang hoa kiểng từ mọi miền đất nước đến TPHCM bán trong dịp Tết, khi đêm xuống, khách vơi dần, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm,... chờ trời sáng để ngày mai tiếp tục công việc.

Từ khoảng 23h, tại các điểm bán hoa Tết ở TPHCM, khi khách bắt đầu vơi dần thì những chiếc võng, lều tạm,... sẽ được dựng lên.
Đây sẽ là chỗ ngủ tạm của những tiểu thương ở tỉnh miền Tây, miền Trung hay ở tận miền Bắc mang hoa, cây kiểng vào TPHCM bán trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
Trải tạm tấm bạt giữa nền đất lạnh để ngả lưng nằm qua đêm, chờ trời sáng để tiếp tục buôn bán.
Ánh mắt thể hiện rõ sự thiếu ngủ của ông Nguyễn Văn Do (54 tuổi, quê Bến Tre). Ông Do cho biết, những ngày vừa qua, mỗi ngày ông chỉ ngủ từ 3-4h đồng hồ.
“Ngày 21 tháng Chạp cùng con trai mang lên 300 chậu mai, nhưng tới nay vẫn chưa bán hết, giá cũng thấp hơn năm trước khoảng 30%“, ông Do nói.
Vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ thể hiện trên từng khuôn mặt của các tiểu thương bởi nhiều ngày phải thức đêm.
Tại công viên 23/9, bà Nguyễn Thị Dịu (47 tuổi, quê Bến Tre) cho biết, “Lực lượng bảo vệ, công an luôn tuần tra, túc trực cả ngày lẫn đêm đảm bảo an toàn, tài sản cho bà con tiểu thương, nhưng vẫn có tâm lý không an tâm, lo này lo kia nên chúng tôi thay nhau ngủ thôi".
Và khi có cơ hội được ngủ, họ chẳng ngần ngại ngả lưng xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi.
Theo quy định, tại các chợ hoa, tiểu thương sẽ buộc phải trả lại mặt bằng cho TPHCM trước 12h trưa ngày 30 Tết để thành phố dọn dẹp, chuẩn bị chào đón năm mới 2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn