MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nét riêng Chợ tình “Đồng Văn” chỉ có ở Bình Liêu – Quảng Ninh

X.T - Tiến Trưởng LDO | 19/05/2018 07:41
Ngày 18.5 (tức mùng 4.4 âm lịch) tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu diễn ra ngày hội “kiêng gió” hay còn gọi là chợ tình “Đồng Văn” của đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán.

Người Dao Thanh Phán ở Đồng Văn lấy ngày 4.4 âm lịch làm ngày “kiêng gió”. Vào ngày này, không một thành viên nào ở trong nhà và cũng không tham gia bất kì hoạt động sản xuất nào. Họ lặng lẽ rời nhà từ rất sớm, khi họ ra khỏi nhà, để thần gió sẽ vào nhà và mang đi những rủi ro, phiền muộn của mỗi thành viên chất chứa trong năm cũ, thần gió cũng sẽ rửa sạch không khí và đem vào nhà họ những điều tốt lành, mang đến ấm no, sung túc…

Hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2018, Hạ Long – Quảng Ninh của huyện ban hành kế hoạch. Theo đó các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò diễn đều lấy chủ thể văn hóa là người Dao Thanh Phán làm trung tâm. Đây là dịp để mọi người được chiêm ngưỡng, thưởng thức nét văn hóa đặc sắc của người Dao, hòa mình trong màu sắc văn hóa của một tộc người còn giữ được nhiều nét văn hóa gần như nguyên bản. Cùng với các hoạt động thể thao như: đẩy gậy, kéo co, ném còn, bắn nỏ…. Ảnh: TT
Vào ngày này, người dân ở các bản làng thường đi chơi, thăm hỏi bà con, bạn bè và đi chợ mua sắm các vật dụng cần thiết cho gia đình để phục vụ lao động, sản xuất. Ảnh: TT
Bà con dân tộc Dao Thanh Phán, đi chợ từ rất sớm mang theo những món đồ như: khăn đội đầu, những chiếc thắt lưng, những cặp ống quần thêu tỉ mỉ, sặc sỡ, hay là những cuộn chỉ đủ màu sắc tươi tắn. Ảnh: TT
Bên cạnh đó mọi người nhộn nhịp mua sắm, chọn cho mình những món đồ còn thiếu của gia đình hay những bộ quần áo. Ảnh: TT
Những chiếc thắt lưng của dân tộc Dao Thanh Phán được thêu tỉ mỉ, đường nét là những bông hoa, năm cánh chụm lại với nhau, hay những cuộn may chỉ không thể thiếu, tạo nên các tác phẩm hoa văn đặc sắc của dân tộc Dao Thanh Phán. Ảnh: TT
Một nét độc đáo không thể thiếu ở “chợ tình” Đồng Văn là “những chén rượu, những câu hát sán cố”. Mọi người tìm đến những quán rượu từ rất sớm để ôn lại những kỉ niệm mối tình ngày xưa, kể cho nhau nghe những chuyện của một năm qua và ăn uống no say đến tận chiều tối mới về nhà. Ảnh: TT

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn