Người đàn ông bỏ làm thầy về làm thợ và cái kết bất ngờ
Cao La
LDO
|
05/05/2018 09:45
Từng theo học hai trường đại học về mĩ thuật và trở thành giảng viên, nhưng anh Nguyễn Văng Trường (Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội) đã bỏ nghề giáo về làm đá, quyết tâm theo đuổi nghề truyền thống của gia đình.
Trong rất nhiều xưởng đá của làng, xưởng của anh Trường là nơi có thể làm ra những tác phẩm đá với chất lượng cao như: tượng Phật, tượng chân dung, tượng đá nghệ thuật. . . Những xưởng khác chủ yếu chỉ sản xuất các loại cột hoặc bia mộ truyền thống. Anh Trường quan niệm một tác phẩm điêu khắc đá đẹp và có hồn là tác phẩm phải ẩn chứa cái tâm của người đục ra nó.Đến nay khi xưởng đá đã hoạt động ổn định, anh Trường chia sẻ: “Tôi luôn ấp ủ dự định tương lai sẽ vận dụng kinh nghiệm mình có được từ nghề điêu khắc đá, kết hợp với các kỹ thuật hiện đại để phục dựng lại nhiều mẫu điêu khắc cổ và tượng linh vật từ thời cha ông để lại. Trong đó đặc biệt nhất là cặp linh vật nghê đá vì hiện nay có rất nhiều nơi thờ tự của Việt Nam thờ con nghê không đúng với nét điêu khắc của người Việt xưa để lại”.Thành công của anh Trường ngày hôm nay là minh chứng cho những ai dám theo đuổi đam mê, dám vượt mọi khó khăn với nghề mà mình yêu thích.