MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thổi hồn tranh dân gian trên mẹt

Trường Hùng - Đặng Đạt - Huyền Cung LDO | 30/07/2018 13:00

Những nan tre mấp mô, thô kệch tưởng chừng chỉ dùng để đan rổ, đan giá, làm đũa hoặc làm tăm, nhưng với sự sáng tạo, tình yêu nghệ thuật, các bạn trẻ đã biến chúng thành nền của hội họa dân gian. Trong số các bạn trẻ ấy, Nguyễn Ngọc Diệp (25 tuổi), cựu sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã khởi nghiệp bằng việc vẽ tranh trên mẹt.

Điều đặc biệt trong các tác phẩm, là những bức tranh Đông Hồ, Hàng Trống được tái hiện dưới nét vẽ trau chuốt bằng màu acrylic làm cho bức tranh luôn tươi tắn. Bên cạnh đó, sự cải tiến khi phủ dầu bóng lên tranh mẹt khiến cho bức tranh có độ bền đến hàng thập kỷ, có thể lau và rửa bằng nước nhưng không làm phai màu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn