MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gần 700 lượt người dân và du khách tại Đà Nẵng đã chung tay dọn sạch rác tại bãi đá đen Sơn Trà trong 4 tháng. Ảnh: ST

4 tháng chung tay "xoá sổ" bãi rác khủng ở bãi đá đen Sơn Trà

THUỲ TRANG LDO | 13/08/2019 07:00

Nhà hoạt động môi trường, nhà tái chế Mzung từng nói “Người trẻ ạ, sẽ đến lúc thế giới không cần người thành công nữa, mà cần người tử tế để đi sửa những điều sai”. Và Đà Nẵng đã may mắn có được những người trẻ tử tế đó...

4 tháng qua, đã có hàng trăm lượt người dân, du khách ở mọi độ tuổi tại Đà Nẵng đã cùng xắn tay, dọn sạch rác Đá Đen, Sơn Trà để trả lại cho nơi này vẻ đẹp đầy thơ mộng giữa núi non và biển trời.

Cuối tháng 7 vừa qua, các bạn trẻ trong nhóm “Dọn rác Sơn Trà” đã hoàn thành xong buổi dọn rác cuối cùng tại bãi Đá Đen, Sơn Trà.

Bãi Đá Đen là một eo biển nằm ở bán đảo Sơn Trà từ nhiều năm nay không chỉ đón sóng mà còn đón cả lượng rác khổng lồ tấp vào từ biển, trở thành bãi rác khủng.

     

Cho đến tháng 3.2019, một nhóm bạn trẻ đã có ý tưởng dọn sạch bãi rác này, nhằm trả lại một bãi đá đẹp đẽ cho khu bảo tồn Sơn Trà. Hơn 700 lượt người đã tham gia dọn rác trong 4 tháng.

19 buổi dọn rác vào các ngày thứ 7 hàng tuần được tổ chức với chỉ một lời kêu gọi đơn giản “cùng dọn sạch rác Sơn Trà”.

         

Loại rác khó xử lý nhất và mất thời gian nhất tại đây là dây và lưới. Dây thừng rất to, quấn chặt vào lưới và ăn sâu vào đất. Nhóm phải dùng kéo, dao để cắt ra. Riêng rác dây mất gần 10 buổi để xử lý.

Ban đầu, nhóm chuyển từng bao rác từ bãi, đi dọc theo vách núi để đưa lên đường bộ, rồi chở từng bao rác bằng xe máy theo đường đèo xuống đường lớn. Tuy nhiên, thời gian vận chuyển bằng cách này lại quá dài và nguy hiểm. 

Các thành niên đã nảy ra sáng kiến dùng SUP – một loại ván chèo đứng để trung chuyển rác từ bãi băng qua đoạn vách núi rồi đưa lên chuyển tiếp bằng đường bộ. Phương án này vẫn không ổn vì hiệu suất thấp.

Cuối cùng, nhóm quyết định thuê tàu cá chở rác về cảng rồi xe rác thành phố đến thu gom.

Ban đầu tiên thuê là vận động từ cộng đồng. Sau đó phía Cty Môi trường Đô thị hỗ trợ tàu.

Các thành viên trong nhóm bao gồm sinh viên, thanh niên, người lớn tuổi, người nước ngoài đã cùng làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 chiều thứ 7 mỗi tuần, từ việc dọn rác đến vận chuyển rác.

2700 bao rác đã phân loại được đưa về bãi rác thành phố. Đến nay, bãi Đá Đen đã sạch rác 99%. Hãy cùng xem, họ đã trả lại cho thiên nhiên nơi này một hình hài mà chắc chắn, nhiều người sẽ ngỡ ngàng. 

Hẳn không ai hình dung được hành trình dọn rác này có thể kéo dài 4 tháng.

Nhưng cũng không ai nghĩ, kết quả lại có thể khiến một bãi rác thành một bãi đá thơ mộng.

Một bãi Đá Đen hoàn toàn khác hiện ra sau nỗ lực 4 tháng của các bạn trẻ Đà Nẵng.

"Nhóm chúng mình đã có một mùa hè rực cháy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng” – anh Đặng Tuấn, một thành viên của nhóm chia sẻ.

Với họ, không hành động tuyên truyền nào cụ thể bằng việc xắn tay lên và dọn rác.

Nhà hoạt động môi trường, nhà tái chế Mzung từng nói: “Người trẻ ạ, sẽ đến lúc thế giới không cần người thành công nữa, mà cần người tử tế để đi sửa những điều sai”. Có lẽ, Đà Nẵng hay Sơn Trà đã may mắn có được những con người tử tế như họ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn