MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Học sinh trường Marie Curie hào hứng vẽ tranh bảo vệ môi trường

Phương Hà LDO | 05/04/2023 07:00

Mới đây, các học sinh lớp 6P4 trường Marie Curie (Hà Đông) đã cùng nhau tham gia cuộc thi vẽ tranh hưởng ứng Giờ Trái Đất do giáo viên chủ nhiệm của lớp phát động. Cuộc thi giúp các học sinh nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần bảo vệ môi trường.

Ý tưởng giản đơn

Cuộc thi vẽ tranh được cô giáo Trịnh Thị Huế (cô giáo chủ nhiệm lớp 6P4 trường Marie Curie) phát động sau khi chứng kiến hành động thiết thực của mọi người để hướng ứng Giờ Trái Đất. Đồng thời giúp học sinh có thêm những tìm hiểu thực tế để áp dụng trong tiết học Văn khi chương trình học tới chủ đề về môi trường. Dù chỉ là một cuộc thi nhỏ ở lớp nhưng cô Huế mong muốn các học sinh sẽ nâng cao hiểu biết về môi trường từ đó chung tay bảo vệ mái nhà chung của toàn nhân loại. 

Một số bức tranh nhằm tuyên truyền bảo vệ môi trường được các học sinh lớp 6 trường Marie Curie thực hiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp. 

“Khi vừa phát động, các học sinh và cả các phụ huynh đều hào hứng hưởng ứng cuộc thi này. Tư duy và những hiểu biết của các em về môi trường khiến tôi rất bất ngờ. Những bức tranh về hình mẹ Thiên nhiên đang ôm Trái Đất hay hình ảnh mẹ Trái Đất đang ôm rác thải nhựa ở biển rất thiết thực khiến tôi và các phụ huynh ấn tượng vô cùng", cô Huế nói. 

Từ ý tưởng đến hành động

Bạn Hà Chi, học sinh lớp 6P4 lựa chọn vẽ về một hình ảnh môi trường sống trong tương lai không khói bụi, rác thải. “Xã hội hiện đại đang biến đổi khôn lường, môi trường sống đang bị ảnh hưởng. Bức tranh của em là hình ảnh môi trường sống xanh trong tương lai: không khói bụi, rác thải,… hoàn toàn có thể nếu chúng ta cùng ý thức hơn trong mỗi hành động ở hiện tại, sử dụng điện khi cần thiết, tiết kiệm nước, di chuyển bằng phương tiện công cộng thân thiện với môi trường…”, Hà Chi chia sẻ.

Bạn Hà Chi (lớp 6P4 Marie Curie) mong muốn Trái Đấy không còn khói bụi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cũng trong cuộc thi này các học sinh lớp 6P4 đã có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về môi trường, về Trái Đất, từ đó nhận thức được thực tế môi trường đang bị ảnh hưởng như thế nào.

Chia sẻ về những điều mà bản thân đã nhận được sau khi tham gia cuộc thi, bạn Khánh Ngọc, học sinh lớp 6P4 cho rằng: “Cuộc thi là cơ hội để em thỏa sức sáng tạo và nâng cao nhận thức hơn về việc xây dựng lối sống xanh: hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử để sống gần hơn với thiên nhiên; sử dụng các nguồn nước, điện… trong gia đình tiết kiệm; hạn chế sử dụng đồ dùng 1 lần mà hiện nay các bạn học sinh đang dùng rất nhiều khi mang/ mua đồ ăn đến trường”.

Bạn Khánh Ngọc (lớp 6P4, Marie Curie) với bức tranh về mẹ thiên nhiên ôm Trái Đất. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Được sự hưởng ứng nhiệt tình của các học sinh, cô giáo Trịnh Thị Huế mong muốn có thể tổ chức thêm nhiều hoạt động về bảo vệ môi trường hơn nữa để học sinh có thể tham gia.

Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ, hiện tại trường THCS Marie Curie (Hà Đông) đang ấp ủ thực hiện chiến dịch thành lập các biệt đội dọn rác ở mỗi lớp. Thành viên của các biệt đội sẽ tham gia dọn rác ở một khu vực trong trường. Cô Huế chia sẻ: “Việc dọn những rác thải mà mình nhìn thấy ở ngoài đời sống cũng giống như mình dọn dẹp những suy nghĩ tiêu cực, những buồn trong tâm trí của bản thân. Như vậy thì bản thân các học sinh sẽ ngày càng có suy nghĩ, có lối sống tích cực hơn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn